Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 14:54 (GMT +7)
Gương sáng bà Đặng
Thứ 3, 10/09/2019 | 13:49:37 [GMT +7] A A
Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Đặng (80 tuổi), thôn Làng Nhội, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, luôn là tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
[links()]
Bà Nguyễn Thị Đặng, thôn Làng Nhội, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. |
Đối với người dân thôn Làng Nhội, hình ảnh bà Đặng cặm cụi ở vườn hoa của thôn đã trở nên quen thuộc. Khi thì bà tưới cây, khi thì làm cỏ, có khi trồng thêm mấy khóm hoa mới. Lâu lâu, người dân lại thấy bà Đặng lặn lội tìm những giống cây mới về tô điểm cho vườn hoa của thôn.
Bà Đặng chia sẻ: Khu vực vườn hoa này trước đây là bãi rác, rác thải rơi cả xuống suối bốc mùi hôi thối. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, được đồng chí Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn huy động, tôi cùng với bà con đã góp công dọn dẹp vệ sinh, quy hoạch vườn trồng hoa. Sinh thời Bác Hồ đã dạy “Lao động là vinh quang, có lao động, phẩm giá, nhân cách con người mới được rèn luyện, nâng cao”, vì thế khi nào còn sức khỏe tôi vẫn chăm sóc cho vườn hoa này. Việc duy trì vườn hoa để người dân không vứt rác bừa bãi cũng là thú vui tuổi già của tôi.
Được biết, không chỉ chăm sóc vườn hoa, bà Đặng còn tích cực tham gia các phong trào của thôn, như: Ngày chủ nhật xanh; gia đình 5 không, 3 sạch; gia đình văn hóa; thôn nông thôn mới kiểu mẫu; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa...
Đáng chú ý, được sự hỗ trợ của huyện và xã, thôn có chủ trương sửa chữa, nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của bà con nhân dân. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà văn hóa gặp vướng mắc do một hộ dân chưa đồng tình hiến đất. Ngay khi cán bộ thôn đề xuất, bà Đặng liền đổi đất cho hộ dân đó và hiến 400m2 đất ruộng để xây dựng nhà văn hóa thôn.
Bà Nguyễn Thị Đặng giới thiệu cho mọi người về vườn hoa của thôn. |
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bà Đặng còn thường xuyên giúp đỡ, thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà tình nguyện cùng với bà con trong thôn không ngại nắng mưa, vất vả, nhọc nhằn để thu gom phế liệu, thậm chí biến sân của gia đình thành nơi tập kết, phân loại rác do chị em thu gom được, sau đó mang bán. Từ hoạt động này, bà con trong thôn không chỉ lan truyền ý thức bảo vệ môi trường, tái chế rác thải, mà còn góp phần làm thôn thêm sạch đẹp. Đồng thời, đóng góp một phần kinh phí cho hoạt động của thôn.
Đến bây giờ, nhìn lại những việc mình đã làm được, bà Đặng càng hiểu sâu sắc hơn câu nói “cho đi là còn mãi”. Bà đã cho đi nhiệt huyết, thời gian, tình cảm… và nhận về nhiều nụ cười, niềm vui, hạnh phúc, sự hài lòng của mọi người xung quanh. Phần thưởng đi kèm bằng khen, giấy khen do cấp trên trao tặng bà đều dành xây sửa đường làng, ngõ xóm, vườn hoa. Bà tâm sự: Bất cứ việc gì có thể làm đẹp thôn, xóm, tôi đều tình nguyện tham gia, bởi không chỉ muốn đóng góp công sức của mình cho quê hương mà còn làm gương cho con cháu noi theo.
Bằng sự chung tay góp sức của bà Đặng và nhân dân, giờ đây, thôn Làng Nhội là thôn tiêu biểu của xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Cao Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()