Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 22:30 (GMT +7)
Bác Hồ với thiếu nhi Quảng Ninh
Thứ 6, 01/06/2018 | 08:34:43 [GMT +7] A A
Sinh thời, Bác Hồ đã nhiều lần về thăm Quảng Ninh. Người đã dành nhiều tình cảm, sự yêu thương đến thiếu nhi, nhi đồng - thế hệ tương lai của Vùng mỏ. Đã nhiều năm trôi qua nhưng với người dân Quảng Ninh nói chung, những thiếu niên, nhi đồng vinh dự được gặp Bác nói riêng, hình ảnh của Bác, lời dạy của Bác vẫn mãi không quên...
Từ ngày 3 đến 5/10/1957, Bác Hồ đã về thăm khu Hồng Quảng, nói chuyện với cán bộ, nhân dân thị xã Hồng Gai tại sân vận động Hòn Gai. Đây là chuyến thăm Quảng Ninh đầu tiên của Người trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Bà Bùi Thị Nghĩa (hiện ở số nhà 809, đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), khi đó là một trong 5 liên đội trưởng xuất sắc của thị xã Hồng Gai đã vinh dự được tặng hoa Bác Hồ và đứng bên cạnh Người trên lễ đài trong suốt buổi nói chuyện. 61 năm đã qua nhưng ký ức về ngày lịch sử ấy với bà Nghĩa như vừa mới hôm qua.
61 năm đã qua nhưng mỗi lần ngắm ảnh được tặng hoa và đứng cạnh Bác Hồ trên lễ đài sân vận động Hòn Gai năm 1957, bà Nghĩa lại rưng rưng xúc động. Ảnh: Trần Minh |
Bà Nghĩa bồi hồi nhớ mãi chi tiết câu chuyện cảm động hôm ấy: Sau một hồi mong chờ, Bác Hồ đã xuất hiện. Bác đi từ phía bến phà lên. Tôi vinh dự được phân công tặng hoa Bác, 4 bạn còn lại tặng hoa các thành viên khác trong đoàn. Sau khi nhận hoa, Bác Hồ cúi xuống hỏi tôi: Cháu có được ăn no không? Cháu có được đi học không? Không hiểu Bác có biết chúng tôi đã đứng lâu trước đó không mà Bác hỏi: Cháu có mỏi chân không? Rồi Bác quay lại nhắc nhở mấy đồng chí lãnh đạo: Từ lần sau, các đồng chí nhớ phải để ghế cho các cháu ngồi. Kết thúc buổi nói chuyện, trước khi bước xuống lễ đài, Bác quay sang nhè nhẹ xoa đầu tôi.
Ngày 20/2/1960, Bác về thăm tỉnh Hải Ninh (cũ). Trong chuyến thăm này, Bác đã gặp gỡ và chụp ảnh lưu niệm với giáo viên và học sinh Trường Lê Văn Tám, thị xã Móng Cái. Bác chia kẹo, phát quà cho học sinh Đông Hưng (Trung Quốc) và dạy học sinh người Hoa đánh vần chữ phổ thông.
Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với học sinh Trường Lê Văn Tám (Móng Cái), trong dịp Bác thăm tỉnh Hải Ninh ngày 20/2/1960. Ảnh: Tư liệu Bảo tàng tỉnh QN |
Ngày 12/11/1962, Bác về thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân dân xã đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn) và các đơn vị vũ trang đóng trên đảo. Trong ký ức các ông, bà Nguyễn Minh Trang (nguyên Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn), Nguyễn Thị Lan (hiện ở thôn Bình Ngọc, xã Ngọc Vừng), Nguyễn Thị Ngọc Xuân (ở thôn Đông Hợp, xã Đông Xá, Vân Đồn) – là một trong những học sinh được ra đón Bác còn nhớ mãi hôm ấy, sau khi phát kẹo, Bác hỏi về Năm điều Bác Hồ dạy. Sau khi ông Trang (khi đó là Liên đội trưởng) trả lời rõ ràng, rành mạch, Bác đã xoa đầu và khen ngợi các cháu thiếu nhi. Rồi Bác bắt nhịp cho thiếu nhi hát bài Kết đoàn. Mọi người ai nấy đều hát rất vui.
Bác Hồ tươi cười đón nhận bó hoa tươi thắm của các cháu thiếu nhi Uông Bí tặng Người, ngày mồng một Tết Ất Tỵ (1965). Ảnh: Tư liệu Bảo tàng tỉnh QN |
Tết Ất Tỵ (ngày 2/2/1965), Bác về vui tết với nhân dân Quảng Ninh. Bác nói chuyện với đồng bào tại cuộc mít tinh lớn tại sân Trường cấp III Hòn Gai. Trên đường về Uông Bí, Bác dừng chân tại đồi thông Yên Lập, thăm một gia đình nông dân người Hoa, chia kẹo cho các cháu bé con chủ nhà. Tại Uông Bí, Bác nói chuyện và chúc Tết nhân dân, các chuyên gia nước ngoài và các em thiếu niên, nhi đồng. Thiếu nhi Uông Bí đã tặng Bác những bó hoa tươi thắm.
Trên đường về thủ đô, Bác dừng chân, thăm Trường phổ thông cấp II Phạm Hồng Thái (nay là xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều). Theo hồi ký “Mùa xuân ấy, trường chúng tôi gặp Bác” của ông Vũ Anh Tuấn, giáo viên của nhà trường được in trong cuốn “Nhớ Bác” do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh xuất bản năm 1975 và lời kể của hai bà Nguyễn Thị Lanh, Nguyễn Thị Hạnh – cựu học sinh của Trường Phổ thông cấp II Phạm Hồng Thái thì vào buổi trưa ngày 2/2/1965, một số bạn học sinh và giáo viên của Trường đang trực trường thì có một đồng chí cán bộ công an đến báo cho nhà trường biết một lát nữa sẽ có đoàn cán bộ Trung ương đến trường. Không biết đoàn cán bộ nào đến trường mình nhưng thầy trò đều nhanh chóng cùng nhau chỉnh trang lại bàn thờ Tổ quốc, dựng lại cành đào đặt ở phòng hội đồng, rửa ấm chén sạch sẽ để chuẩn bị đón khách. Một hồi sau, Bác Hồ và đoàn đã đến trường. Thầy và trò nhà trường đều vô cùng ngạc nhiên và chạy ra reo hò đón Bác.
Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ tại Trường THCS Hồng Thái Tây (Đông Triều) - địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của các thế hệ trẻ. Ảnh: Xuân Quảng (CTV) |
Sau khi thăm trường, hỏi thăm quê quán, sức khỏe, gia đình và công tác của các giáo viên, Bác khen ngợi tập thể giáo viên của trường ăn ở có nền nếp, giản dị và sạch sẽ. Nhân dịp đầu xuân mới, Bác gửi lời chúc sức khỏe tới các cụ, các cô, các chú, các thầy giáo và các cháu thiếu niên, nhi đồng một năm mới dồi dào sức khỏe, sản xuất chiến đấu và học tập giỏi.
Không chỉ những lần về thăm Quảng Ninh mà ở Hà Nội, Bác vẫn luôn quan tâm đến thiếu niên, nhi đồng Vùng mỏ. Báo Thiếu niên tiền phong ra ngày 4/9/1964 có bài viết “Một thiếu niên của đất mỏ anh hùng” khen ngợi tấm gương bình tĩnh, gan dạ của em Ngô Quốc Chung, 13 tuổi, học sinh Trường cấp I Hạ Long, thị xã Hồng Gai trong cuộc ném bom của máy bay Mỹ xuống Hòn Gai vào ngày 5/8/1964, Chung đã dũng cảm đưa các em học sinh mầm non vào hầm trú ẩn an toàn. Sau khi đọc xong bài báo, Bác đã đánh dấu bút đỏ vào bài viết và chữ “Thưởng 1 huy hiệu”. Bài báo này đã và đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.
Đỗ Thanh Mai
(Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh)
Liên kết website
Ý kiến ()