Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 19:29 (GMT +7)
Tết của những người lính thường trực
Thứ 2, 12/02/2018 | 08:04:26 [GMT +7] A A
Tết là dịp để mọi nhà, mọi người sum họp, đoàn viên, nhưng với những người lính trực sẵn sàng chiến đấu là "vui xuân mới không quên nhiệm vụ". Họ tạm gác lại những tình cảm cá nhân với người thân, gia đình, vì mục tiêu cao cả giữ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân được đón Tết yên vui.
Tết của những người ở lại
CBCS Đại đội Đảo Vĩnh Thực (TP Móng Cái) trang trí cành đào, bày mâm ngũ quả đón Tết Nguyên đán 2018. |
Đến thăm Đại đội đảo Vĩnh Thực (TP Móng Cái) vào những ngày này, chúng tôi cảm nhận không khí Tết đến thật gần. CBCS nơi đảo xa chung tay chỉnh trang khuôn viên xanh, sạch, đẹp của đơn vị; trang trí cành đào, cành quất... Năm nay, 100% CBCS Đại đội đảo Vĩnh Thực làm nhiệm vụ trực Tết. Thượng úy Lưu Văn Hải, Phó Đại đội trưởng, đang bày mâm ngũ quả, cho biết: Đây là năm thứ 3 anh trực Tết tại đơn vị. Khi được điều động ra Quảng Ninh nhận công tác, anh xung phong xin ra đảo Vĩnh Thực. Cuộc sống xa đất liền, xa gia đình tuy khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần, nhưng CBCS đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, coi đơn vị là nhà, biển đảo là quê hương, nêu cao tinh thần trực, sẵn sàng chiến đấu, vui Xuân mới không quên nhiệm vụ. Mấy ngày trước, vợ anh ở Hải Dương gọi điện báo con bị ốm sốt cao, bà ngoại cũng ốm đau triền miên, nhưng vẫn chia sẻ, động viên anh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với vai trò là cán bộ chỉ huy, anh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ trực chiến, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống…
CBCS Đại đội Đảo Vĩnh Thực luyện tập phương án tác chiến bằng súng máy phòng không 12,7mm. |
Với các CBCS Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh) cũng luôn là những người đón xuân muộn. Năm nào cũng vậy, tín hiệu đầu tiên của ngày Tết với CBCS đơn vị là việc xây dựng và triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết. Mục tiêu đặt ra là chủ động nắm chắc tình hình, làm chủ các tình huống, nâng cao cảnh giác, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các lực lượng bảo đảm ANTT cho nhân dân vui Xuân, đón Tết. Đại úy Nguyễn Văn Tiến, quê tỉnh Thái Bình, chia sẻ: “Ngày Tết ai cũng muốn được quây quần bên gia đình, thăm hỏi bà con, họ hàng. Nhưng là người lính ở đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu thì nhiệm vụ bảo vệ hậu phương, bảo vệ Tổ quốc phải được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi xác định mùa xuân đất nước bình yên cũng đồng nghĩa với gia đình mình được hạnh phúc”.
Binh nhất Phan Văn Duy (SN 1993), Ban CHQS huyện Cô Tô, lần đầu trực Tết ở đơn vị, tâm sự: “Qua lời kể của những anh đi trước về không khí đón Tết trong quân ngũ, em lại mong Tết đến thật nhanh. Đây là năm đầu tiên em xa nhà, dù rất nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng bù lại ở đây, em có cái Tết tình đồng đội, sự động viên của lãnh đạo đơn vị. Chắc chắn trực Tết sẽ là kỷ niệm sâu sắc không thể quên trong cuộc đời quân ngũ của em”.
Tết ấm tình đồng đội, quân dân
Không khí đón Tết của các CBCS trực Tết hết sức ấm cúng và đặc biệt. Thượng úy Lưu Văn Hải, Đại đội đảo Vĩnh Thực, chia sẻ: "Ở đất liền, mọi người đón giao thừa là những chùm pháo hoa lung linh, là quây quần bên mâm cơm cùng gia đình. Còn chúng tôi, đón giao thừa là cất vang tiếng ca Đời mình là một khúc quân hành/Đời mình là bài ca chiến sĩ... Mọi người cùng nhau hát, đệm đàn, chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Với nghiệp lính, mọi thứ đều giản dị, đơn sơ, nhưng sôi nổi, đầm ấm, chan chứa tình cảm đồng chí, đồng đội”.
CBCS Lâm trường 103 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327, Quân khu 3) cùng với nhân dân trên địa bàn gói bánh chưng, chuẩn bị đón Tết. |
Không chỉ đón Tết bên đồng đội, những người lính còn luôn có tình cảm ấm áp, gắn bó của nhân dân nơi đơn vị đứng chân. Theo đoàn công tác của Tỉnh Đoàn đến thăm, chúc Tết CBCS Lâm trường 103 (đóng quân và làm nhiệm vụ tại xã biên giới Quảng Đức, một trong những xã khó khăn nhất của huyện Hải Hà) vào một ngày giáp Tết, chúng tôi được hòa vào khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi của CBCS và nhân dân địa phương đang cùng nhau gói bánh chưng tại đơn vị. Hơi ấm của nồi bánh chưng, của tình cảm quân dân, sắc thắm của những cành đào, của những nụ cười rạng rỡ thân thương, đã xua tan cái giá lạnh nơi biên cương. Thượng tá Phạm Ngọc Dũng, Chính trị viên Lâm trường 103, chia sẻ: Nhiều năm nay, cứ những ngày gần Tết, CBCS đơn vị và đoàn viên thanh niên, nhân dân địa phương đều cùng nhau tổ chức gói bánh chưng tặng cho những hộ nghèo trong thôn; tối đến cùng giao lưu văn nghệ. Năm nay đơn vị vẫn duy trì đảm bảo quân số trực Tết trên 70%. Những ngày ở lại đơn vị trực Tết, nhờ có những hoạt động ý nghĩa này, có nhân dân cùng chia sẻ, động viên, mùa xuân nơi biên giới trở nên ấm áp hơn, thân thuộc như tại gia đình mình.
CBCS Ban CHQS huyện Bình Liêu phối hợp tuần tra đảm bảo ANTT, thăm hỏi nhân dân khu vực Cửa khẩu Hoành Mô dịp gần Tết Nguyên đán 2018. |
Cùng với duy trì, thực hiện nghiêm túc quân số trực sẵn sàng chiến đấu và tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác nhằm giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho người dân vui Tết, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho CBCS đón Tết, bảo đảm đúng quy định. Thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Để CBCS trong toàn lực lượng vui xuân an toàn, tiết kiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có kế hoạch chuẩn bị chu đáo mọi mặt. Bộ CHQS tỉnh cũng tăng cường tuyên truyền, giáo dục để CBCS luôn nêu cao tinh thần, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chấp hành tốt chính sách, pháp luật khi về quê vui xuân, nhất là chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Trong những ngày nghỉ Tết, các đơn vị đều triển khai kế hoạch vui Xuân, đón Tết với nhiều hoạt động vui tươi, giải trí lành mạnh cho CBCS ở lại trực Tết.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà, chúc Tết CBCS Đại đội đảo Vĩnh Thực. |
Tết của những người lính thường trực , nỗi nhớ đã hòa vào với trách nhiệm lớn lao. Vì nhiệm vụ, dẫu có vất vả, khó khăn, các anh vẫn ngày đêm chắc tay súng vì sự bình yên của nhân dân và đất nước, bởi họ đã và đang cùng đất nước dệt nên những mùa xuân đầy sức sống.
Trúc Linh - Nguyễn Dung
Liên kết website
Ý kiến ()