Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 20:04 (GMT +7)
Gặp những chiến sĩ Điện Biên năm xưa
Thứ 2, 07/05/2012 | 05:49:16 [GMT +7] A A
Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam. 58 năm đã trôi qua, nhưng gặp gỡ, trò chuyện với một số chiến sĩ Điện Biên năm xưa hiện đang sống trên địa bàn tỉnh, chúng tôi thấy ký ức về những trận đánh oanh liệt trong chiến dịch lịch sử ấy vẫn vẹn nguyên trong họ.
Ông Phạm Ngọc Chiến (trái) và ông Phạm Văn Tư (phải), ôn lại kỷ niệm tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. |
Hằng năm, cứ đến những ngày tháng 5 lịch sử, ông Phạm Ngọc Chiến, một chiến sĩ Điện Biên năm xưa lại bồi hồi nhớ lại ký ức hào hùng của những ngày cùng đồng đội tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Hồi ấy, ông là bộ đội đặc công thuộc Đại đội 319, Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 238, đơn vị có nhiệm vụ tham gia bảo vệ vòng ngoài và tiêu diệt các đồn bốt của quân Pháp để mở đường cho bộ đội ta tiến đánh căn cứ Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, giờ đây đã gần 84 tuổi, nhưng những kỷ niệm một thời khói lửa vẫn vẹn nguyên trong trái tim đầy nhiệt huyết của người lính già. Trò chuyện với chúng tôi, ông bồi hồi nhớ lại: Năm 1945, tôi xin vào đội du kích vũ trang đầu tiên của tỉnh Phú Thọ. Sau đó, tôi được biên chế vào Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 238, tham gia đánh Pháp ở nhiều mặt trận. Cuối năm 1953, đơn vị tôi được điều động từ Phú Thọ lên Sơn La đánh chiếm một số đồn bốt vòng ngoài để mở đường cho đại quân ta tiến đánh căn cứ Điện Biên Phủ. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, chỉ trong vòng 1 tuần, đơn vị của chúng tôi đã phá huỷ được một loạt các đồn bốt của thực dân Pháp ở vòng ngoài gồm: Đồn Đèo Cón, đồn Thượng Mường La, đồn Dương Huy… Đáng nhớ nhất là trận đánh đồn Đèo Cón (Sơn La). Đây là đồn nằm án ngữ ở ngã ba, có vị trí chiến lược quan trọng, nên địch bố trí lực lượng khá mạnh. Để tiến đánh, các chiến sĩ của ta phải vượt qua trận địa bù nhìn rơm do Pháp thả xuống, tiếp đến phải vượt qua nhiều tầng dây thép, cùng với đó là hoả lực từ các lô cốt địch bắn ra như mưa. Vì vậy, để phá được đồn, bên cạnh lòng dũng cảm rất cần sự mưu trí và kinh nghiệm thực tế. Từ phía ngoài, bộ đội ta đã vô cùng dũng cảm, bọc bộc phá vào các cây tre sau đó ôm vào người lao về phía các lô cốt của địch. Đồng thời, bộ đội ta dùng súng bắn yểm trợ nhằm vào các lỗ châu mai để thu hút hoả lực địch, để các chiến sĩ cảm tử lao lên đặt bộc phá vào bên cạnh các lô cốt địch, khi đến nơi thì giật nụ xoè, sau đó thoát ra ngoài. Tôi rất nhớ hình ảnh trong trận đánh này, có một chiến sĩ cũng tên là Chiến đã xung phong ôm bộc phá đến sát lô cốt địch. Sau khi giật nụ xoè, anh Chiến thoát ra ngoài nhưng không kịp, và trái bộc phá phát nổ. Rất may, anh Chiến chỉ bị thương nhẹ. Cuối cùng, đồn Đèo Cón cũng bị bộ đội ta tiêu diệt.
Tiêu diệt xong các đồn Pháp, đơn vị của ông lại được lệnh tiến hành truy kích lực lượng của địch đang bỏ chạy sang Phiên Ban Thượng Lào. Sau hai ngày truy kích, đơn vị của ông lại được lệnh hành quân về Bắc Giang với nhiệm vụ chặn đứng mũi tấn công của quân đội Pháp từ Bắc Giang lên Thái Nguyên. Tại đây, đơn vị đã phối hợp với một trung đoàn của Sư 312, chặn đánh mũi tiến quân của địch tập trung từ Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hưng Yên lên Thái Nguyên...
Cựu chiến binh Phạm Văn Tư, nguyên trợ lý chính trị Sư đoàn 351, hiện đang sống tại khu 6, phường Hồng Hải, TP Hạ Long. Năm nay đã 90 tuổi, nhưng ông vấn nhớ như in ký ức về những ngày tháng oanh liệt của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Ông kể: Rời quê hương Hà Tĩnh năm 1945, ông gia nhập Sư đoàn 351. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông được cấp trên giao nhiệm vụ sang Trung Quốc tiếp nhận và vận chuyển vũ khí do Liên Xô viện trợ chi viện cho chiến trường. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi phải cẩn thận, chính xác và kịp thời. Trong những lần được giao nhiệm vụ, ông đều cố gắng hoàn thành một cách xuất sắc. Nhắc lại những ký ức năm xưa, ông Tư kể: Vào ngày 27-4-1954, tôi được thủ trưởng đơn vị phân công nhiệm vụ làm công tác dẫn đường cho Trung đoàn 66 và Trung đoàn 201 sang Lào, để chặn đánh đường tiến của 19 tiểu đoàn quân Pháp, ngăn không để chúng chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ. Khi sang đến Lào, tôi được giao nhiệm vụ làm tiểu đội trưởng tiểu đội đặc công đi đánh tập kích vào cứ điểm đầu cầu Ba Cùi. Đây là một điểm tập kết lực lượng và vũ khí của quân đội Pháp nhằm chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ… Thực hiện nhiệm vụ được giao, tiểu đội của tôi đã bí mật áp sát trận địa, lợi dụng thời tiết mưa bão, khi quân địch đang tập trung che chắn các ụ súng, tôi đã chỉ huy tiểu đội nhằm vào ụ súng của địch để bắn, dùng lựu đạn để phá huỷ các phương tiện cơ giới của địch… Trong trận đánh này, tiểu đội do tôi phụ trách đã tiêu diệt được hàng chục ô tô, máy bay, lấy được nhiều vũ khí, khí tài của địch. Và một điều may mắn là không có chiến sĩ nào trong tiểu đội hy sinh, chỉ có 2 đồng chí bị thương. Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi vinh dự được trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì. Ngoài ra, tôi còn được tặng thưởng nhiều danh hiệu khác.
Đã 58 năm trôi qua, nhưng ký ức về chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của những người chiến sĩ Điện Biên. Những chiến công của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, mở ra bước ngoặt cho dân tộc ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tinh thần anh dũng trong chiến đấu, trong cuộc sống đời thường hôm nay, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa luôn sống mẫu mực, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Nguyễn Chiến
Liên kết website
Ý kiến ()