Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 14:30 (GMT +7)
Thư chúc mừng năm mới của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính
Thứ 7, 31/12/2011 | 23:43:14 [GMT +7] A A
Nhân dịp năm mới 2012, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng năm mới gửi đồng bào, đồng chí và toàn thể các gia đình trong tỉnh. Sau đây là toàn văn nội dung thư:
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Minh Chính |
Hạ Long, ngày 31-12-2011
Thân gửi đồng bào, đồng chí và toàn thể các gia đình trong tỉnh!
Năm 2011 đã qua, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta ai cũng có những thành công xen lẫn khó khăn tồn tại, những niềm vui và nỗi buồn... Nhưng rồi cũng không ai có thể níu kéo được điều gì ngoài những ký ức thời gian đọng lại. Chúng ta tiễn biệt năm cũ với sự tri ân với quá khứ nhưng tự hào hướng về tương lai để chuẩn bị sẵn sàng đón chào năm mới với những điều tâm niệm của riêng mình. Cảm xúc trước một mùa xuân mới đang ngập tràn, với những kỳ vọng và ước mong thành đạt trong cuộc sống và trong công tác!
Con người, sự vật, tình cảm, thời gian, không gian luôn trong trạng thái vận động và phát triển. Một chu kỳ xuân hạ thu đông mới lại đang tới, rồi chúng ta sẽ gặp những trải nghiệm mới, cảm xúc mới, công việc mới, thành công mới, và cũng sẽ gặp lại những việc cũ mà chỉ có thời gian là mới. Những khó khăn, vướng mắc, vật lộn, mất còn, lên xuống, ngang dọc, cao thấp... có thể vẫn cũ; nhưng hy vọng rằng mọi người ai cũng có tư duy mới, hành động mới, tâm trạng mới, khát khao mới và dĩ nhiên với nhiệt huyết không bao giờ là cũ; như lời bài hát “Khát vọng” của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn: “Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào để thấy bờ bến rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông”. Những ca từ và âm hưởng như thức tỉnh chúng ta những hoài niệm về quá khứ... nhưng không quên hướng tới tương lai với những quyết tâm đổi mới và nhất định chúng ta sẽ vươn tới những giá trị mới và khác biệt mới nhưng vẫn trên những con đường cũ đã qua.
Dù mọi điều có vận động và đảo lộn thế nào chăng nữa thì đó vẫn là quy luật của đất trời; nhưng với đồng bào, đồng chí tôi lại gửi gắm niềm tin và hy vọng hơn lúc nào hết: Hơn một triệu người Quảng Ninh chúng ta cùng nắm tay nhau chung một tấm lòng, một ý chí hướng về lá cờ Đảng đã hơn 75 năm tung bay trên núi Bài Thơ; hướng về một Hạ Long thần tiên, lung linh, huyền ảo, duyên dáng và mộng mơ... có một không hai trên thế giới; hướng về Yên Tử kỳ vĩ, linh thiêng, huyền bí..., nơi duy nhất ở Việt Nam có vị Vua lánh xa bụi trần để hiến tâm cho cõi Phật; hướng về đường biên giới hòa bình hữu nghị và hợp tác phát triển với nhân dân Trung Hoa, một đường biên giới trên đất liền và trên biển mà không phải ai muốn đều có; hướng về rừng vàng biển bạc chúng ta đang sở hữu mà không phải nơi nào cũng được thiên nhiên ban tặng; hướng về nơi được ví von như là một “Việt Nam thu nhỏ” ở vùng Đông Bắc. Hãy tựa chân vào lòng đất được mệnh danh là “vàng đen” của Tổ quốc để làm đòn bẩy và điểm tựa từ đó đi lên, quyết tâm chuyển đổi một cách hài hòa, hợp lý và hiệu quả mô hình tăng trưởng từ “đỏ” sang “xanh”, cơ cấu lại nền kinh tế từ “bấp bênh phụ thuộc” sang ổn định bền vững; song song với thúc đẩy và phát huy tự hào truyền thống văn hóa tốt đẹp của người thợ mỏ đồng thời phải xây dựng và hoàn thiện một nền văn hóa dịch vụ mang những đặc trưng khác biệt. Năm mới tôi muốn ai ai trong chúng ta cũng hành hương đi tìm những giá trị mới: hãy cứ đi! để tìm ra con đường mới, chứ không nên lúc nào cũng nhận ra đường rồi mới đi; thời kỳ hội nhập không cho phép ta cứ nghĩ mãi trên những con đường cũ. Nhất định mọi người sẽ tìm thấy những điều cần tìm từ chính bản thân mình và chính từ những gì mà chúng ta đang có...
Năm mới từ trái tim nồng nàn nhưng chân thành và nhiệt huyết của người con không mới nhưng chưa được sinh ra ở đất Quảng; Tôi xin gửi tới tất cả mọi người – đồng bào, đồng chí cũng như tất cả các gia đình - những chia sẻ cảm xúc với những cung bậc khác nhau, sự trăn trở, lo âu, nỗi buồn, niềm vui... nhưng chứa đựng sự tin cậy và hy vọng diệu kỳ về một Quảng Ninh sẽ có tăng trưởng xanh và phát triển bền vững - nơi hội tụ của trí tuệ nhân loại và lan tỏa lợi ích cho tất cả mọi người. Tôi cũng ước mong đơn giản bình dị như một đứa trẻ thơ “không nhỏ” là: đồng bào, đồng chí cùng lắng nghe thấu hiểu những khó khăn, thách thức cùng các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền và quyết tâm hành động như ý chí, tinh thần “kỷ luật và đồng tâm” của người thợ mỏ, với một cái tâm sáng, một trái tim lửa và một khát vọng sống để chúng ta xây dựng một Quảng Ninh ổn định, bình an, giàu, đẹp... xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của Nhà nước và sự tin yêu đùm bọc của nhân dân cả nước.
Xin cảm ơn tất cả và tất cả vì Quảng Ninh thân yêu, với những tình cảm cao đẹp nhất tôi trân trọng gửi tới mọi người, mọi nhà lời chúc mừng năm mới với giá trị khác biệt mới về sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Bí thư Tỉnh ủy
Phạm Minh Chính
Liên kết website
Ý kiến ()