Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 18:25 (GMT +7)
Bí thư chi bộ miệng nói tay làm
Thứ 2, 12/12/2011 | 05:48:59 [GMT +7] A A
Chị Hoàng Thị Lục là Bí thư Chi bộ của thôn Khe Vàng, xã Điền Xá, huyện Tiên Yên. Hễ nghe thấy tiếng chị từ đầu thôn là lũ trẻ kéo nhau ra đón, người lớn thì đợi sẵn trước cửa nhà chờ cô Lục đi qua là mời vào chơi. Để được bà con dân bản yêu quý và đặt trọn niềm tin, chị Lục đã phải bỏ biết bao tâm sức của mình để vận động bà con thay đổi nếp ăn, cách nghĩ mà phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo.
Nhớ lại những ngày đầu mới làm bí thư chi bộ thôn, chị đã gặp vô vàn khó khăn, bởi Khe Vàng là thôn vùng cao có 100% dân cư là dân tộc Dao. Toàn thôn có 47 hộ thì có đến… 46 hộ thuộc diện nghèo. Dân trí thấp, làm thế nào để thay đổi nếp sinh hoạt lạc hậu đã ăn sâu, bám rễ vào tiềm thức của bà con là thử thách đầu tiên chị phải vượt qua; trước khi nghĩ tới làm gì để đưa bà con thoát nghèo...
Đầu năm 2010, Khe Vàng được chọn làm điểm về xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhận thấy đây là cơ hội để vận động bà con thay đổi cách nghĩ để cải thiện môi trường sống, chị cùng một số đảng viên khác bàn và bắt tay vào xây dựng một nhà tiêu mẫu. Nếp nghĩ của bà con là từ trước đến nay đâu có cần nhà tiêu, dân bản vẫn “đi” ra bờ suối, bụi rậm đấy có sao đâu, xây nhà tiêu làm gì vừa tốn tiền lại vừa mất thời gian. Chị Lục đã không quản ngại, “miệng nói tay làm”, từ việc ra suối gánh cát, vận chuyển gạch cho đến trộn vữa chị đều làm hết sức mình. Thậm chí, chị còn bỏ cả tiền túi mua từ mớ rau đến cân thịt cùng nấu ăn với bà con. Chưa đầy 3 ngày, công trình đã hoàn thành, chị Lục mời toàn thể bà con đến xem, vậy là, không ai bảo ai nhà nào trong thôn cũng làm theo. Anh Chìu A Dũng trưởng thôn bộc bạch: “Cô Lục là một người rất năng động và luôn nhiệt tình với mọi công việc của bà con trong thôn, nhờ có cô Lục mà bộ mặt của thôn Khe Vàng được thay đổi rất nhiều, đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt”.
Bà con đã biết ăn ở hợp vệ sinh, nhưng còn đói về cái chữ, chị Lục lại tiếp tục đi vận động dân bản cho con em đến lớp và tham gia lớp học xoá mù chữ do Hội LHPN huyện mở tại thôn, mà chính chị là cô giáo chủ nhiệm của lớp. Cứ tối đến là chị Lục lại cùng thầy giáo, cô giáo nắn từng nét chữ cho bà con. Sau 3 tháng học tập, các thành viên trong lớp đã biết đọc, biết viết và làm các phép tính thông thường. Đến nay trên 70% số dân trong thôn đã biết chữ, 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường.
Khó khăn là vậy, vất vả là thế, nhiều lúc tưởng như nản lòng, song mong muốn làm thay đổi căn bản đời sống cho bà con dân bản lại thôi thúc chị, chị Lục Tâm sự: “Tôi luôn mong muốn các hộ gia đình trong thôn biết phát triển kinh tế, và biết học cái chữ để xoá được nếp sống lạc hậu, ăn ở hợp vệ sinh. Vì vậy dù có khó khăn vất vả đến mấy thì tôi cũng cố gắng làm sao để làm cho đời sống của bà con trong thôn được thay đổi”.
Cũng chính vì mong muốn đó mà trải qua 28 năm làm công tác dân vận, dù ở cương vị nào chị cũng cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được bà con tin yêu và được Đảng uỷ xã tin tưởng. Đồng chí Dương Tiến Vượng, Bí thư Đảng uỷ xã Điền Xá cho biết: “Đảng uỷ xã đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của đồng chí Lục trong thời gian qua. Đồng chí Lục là một trong những cán bộ có nhiều cố gắng, có nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động và được bà con nhân dân ở các thôn bản tin tưởng”.
Với những nỗ lực của chị Hoàng Thị Lục, năm 2010, Ban Mặt trận thôn Khe Vàng đã được UBND tỉnh khen thưởng. Bản thân chị được UBND huyện và Uỷ ban MTTQ huyện Tiên Yên khen thưởng. Bằng nhiệt huyết và việc làm của mình, chị Lục đã và đang cùng bà con làm thay đổi bộ mặt của thôn vùng cao Khe Vàng.
Thu Hoà (Đài Tiên Yên)
Liên kết website
Ý kiến ()