Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 11:37 (GMT +7)
Vinh dự một lần được mừng thọ đại tướng
Thứ 6, 26/08/2011 | 09:28:46 [GMT +7] A A
Năm 1994, nhân dịp Kỷ niệm lần thứ 83 ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tỉnh uỷ Quảng Ninh có mời Đại tướng và gia đình về nghỉ tại Bãi Cháy.
Tỉnh uỷ Quảng Ninh bố trí Đại tướng và gia đình nghỉ tại khu biệt thự Nhà tròn Bãi Cháy. Ngôi biệt thự này rất đẹp, xây từ thời Pháp (bây giờ ngôi biệt thự này được thay thế bằng khách sạn Novotel).
Anh Vương Quốc Thái, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biết được lịch trình và thời gian Đại tướng nghỉ tại Quảng Ninh. Anh Vương Quốc Thái liền bàn với tôi: “Chúng mình xin phép được sang Nhà tròn chúc mừng Đại tướng, ông chuẩn bị hoa, tôi đi liên hệ”. Anh Vương Quốc Thái nói vậy. Tôi liền khẩn trương chuẩn bị ngay. Tôi chuẩn bị một bó hoa dơn rất đẹp và 3 số Báo Quảng Ninh (2 số thường và một số thứ bảy cuối tuần in màu) để tặng Đại tướng.
19 giờ tối ngày 30-8-1994, anh Vương Quốc Thái, tôi và anh Công Chác, phóng viên ảnh Báo Quảng Ninh vượt phà từ Hòn Gai sang Bãi Cháy. Vừa đến sân Nhà tròn thì đồng chí thư ký của Đại tướng đã đợi sẵn và bảo: Các anh lên ngay đi. Đại tướng đang chờ. Tối nay Đại tướng còn có chương trình làm việc với nhà văn Hữu Mai. Chúng tôi vui mừng, hồi hộp. Do điều kiện công tác, đã có mấy lần tôi vinh dự được tiếp cận Đại tướng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới được trực tiếp gặp Đại tướng. Vì vậy trong tôi rộn lên bao niềm vui. Tôi dặn Công Chác phải chuẩn bị phim, máy ảnh thật cẩn thận để chụp được những bức ảnh kỷ niệm với Đại tướng. Đây là dịp may hiếm có trong đời làm báo.
Chúng tôi thong thả bước từng bước theo nhịp cầu thang uốn lượn từ tầng một lên tầng hai biệt thự Nhà tròn. Vừa đến cửa thì đã thấy Đại tướng ở trong phòng khách. Đại tướng mặc bộ quần áo xanh lơ. Anh Thái giới thiệu. Tôi xin phép được tặng Đại tướng bó hoa thật tươi. Đại tướng nhận và bảo chúng tôi ngồi xuống ghế phòng khách. Tôi liền đưa 3 số Báo Quảng Ninh tặng Đại tướng và xin phép được chụp ảnh lưu niệm với Đại tướng. Biết tôi là Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh do anh Vương Quốc Thái giới thiệu, Đại tướng ân cần hỏi tôi về tình hình tổ chức toà soạn, đội ngũ cán bộ, phóng viên, công tác in ấn phát hành và dư luận quần chúng về Báo. Tôi lần lượt báo cáo với Đại tướng về từng vấn đề. Đại tướng lật từng trang, xem từng số Báo. Đại tướng khen số Báo Quảng Ninh thứ 7 in màu đẹp, sáng sủa. Đại tướng góp ý, Báo không nên dùng chữ nhỏ quá, người đọc khó xem, nhất là đối với người cao tuổi. Đại tướng nói: Năm 1936 khi nổ ra cuộc đình công của hơn 3 vạn thợ mỏ, Đại tướng đã về Vùng mỏ theo dõi cuộc đình công và viết bài cho Báo Le Travail. Tôi và anh Vương Quốc Thái lúc này mới biết thêm một chi tiết về Đại tướng đã từng làm báo và về Vùng mỏ nắm và chỉ đạo phong trào cách mạng trong công nhân Vùng mỏ.
Đã đến giờ hẹn, Đại tướng làm việc với nhà văn Hữu Mai, chúng tôi xin phép ra về. Đại tướng bắt tay từng người và tiễn chúng tôi ra tận cửa phòng khách. Tối hôm ấy, tôi, anh Vương Quốc Thái, anh Công Chác ra về trên chuyến phà Bãi Cháy mát rượi gió Vịnh Hạ Long...
Tỉnh uỷ Quảng Ninh bố trí Đại tướng và gia đình nghỉ tại khu biệt thự Nhà tròn Bãi Cháy. Ngôi biệt thự này rất đẹp, xây từ thời Pháp (bây giờ ngôi biệt thự này được thay thế bằng khách sạn Novotel).
Anh Vương Quốc Thái, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biết được lịch trình và thời gian Đại tướng nghỉ tại Quảng Ninh. Anh Vương Quốc Thái liền bàn với tôi: “Chúng mình xin phép được sang Nhà tròn chúc mừng Đại tướng, ông chuẩn bị hoa, tôi đi liên hệ”. Anh Vương Quốc Thái nói vậy. Tôi liền khẩn trương chuẩn bị ngay. Tôi chuẩn bị một bó hoa dơn rất đẹp và 3 số Báo Quảng Ninh (2 số thường và một số thứ bảy cuối tuần in màu) để tặng Đại tướng.
Đồng chí Nguyễn Viết Khai, nguyên Tổng biên tập Báo Quảng Ninh (ở giữa) trong lần chúc thọ đại tướng |
Chúng tôi thong thả bước từng bước theo nhịp cầu thang uốn lượn từ tầng một lên tầng hai biệt thự Nhà tròn. Vừa đến cửa thì đã thấy Đại tướng ở trong phòng khách. Đại tướng mặc bộ quần áo xanh lơ. Anh Thái giới thiệu. Tôi xin phép được tặng Đại tướng bó hoa thật tươi. Đại tướng nhận và bảo chúng tôi ngồi xuống ghế phòng khách. Tôi liền đưa 3 số Báo Quảng Ninh tặng Đại tướng và xin phép được chụp ảnh lưu niệm với Đại tướng. Biết tôi là Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh do anh Vương Quốc Thái giới thiệu, Đại tướng ân cần hỏi tôi về tình hình tổ chức toà soạn, đội ngũ cán bộ, phóng viên, công tác in ấn phát hành và dư luận quần chúng về Báo. Tôi lần lượt báo cáo với Đại tướng về từng vấn đề. Đại tướng lật từng trang, xem từng số Báo. Đại tướng khen số Báo Quảng Ninh thứ 7 in màu đẹp, sáng sủa. Đại tướng góp ý, Báo không nên dùng chữ nhỏ quá, người đọc khó xem, nhất là đối với người cao tuổi. Đại tướng nói: Năm 1936 khi nổ ra cuộc đình công của hơn 3 vạn thợ mỏ, Đại tướng đã về Vùng mỏ theo dõi cuộc đình công và viết bài cho Báo Le Travail. Tôi và anh Vương Quốc Thái lúc này mới biết thêm một chi tiết về Đại tướng đã từng làm báo và về Vùng mỏ nắm và chỉ đạo phong trào cách mạng trong công nhân Vùng mỏ.
Đã đến giờ hẹn, Đại tướng làm việc với nhà văn Hữu Mai, chúng tôi xin phép ra về. Đại tướng bắt tay từng người và tiễn chúng tôi ra tận cửa phòng khách. Tối hôm ấy, tôi, anh Vương Quốc Thái, anh Công Chác ra về trên chuyến phà Bãi Cháy mát rượi gió Vịnh Hạ Long...
NGUYỄN VIẾT KHAI Nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh
Liên kết website
Ý kiến ()