Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 14:51 (GMT +7)
Nhóm phóng viên Báo Quảng Ninh bị đe dọa hành hung khi tác nghiệp
Thứ 4, 22/11/2017 | 17:07:04 [GMT +7] A A
Nhận được đơn kiến nghị của 8 hộ dân cùng ký tên, do bà Nguyễn Thị Chi (khu Yên Lập Tây, phường Minh Thành, TX Quảng Yên) đứng đơn, liên quan đến việc ban lãnh đạo khu dân cư Yên Lập Đông và khu dân cư Yên Lập Tây đứng ra tổ chức thu tiền của dân để lắp đặt đường ống cấp nước sinh hoạt từ Nhà máy nước Yên Lập, với số tiền quá cao, lại không công khai minh bạch..., sáng 21/11/2017, Báo Quảng Ninh đã cử nhóm công tác gồm 3 phóng viên về địa phương để tìm hiểu, làm rõ nội dung kiến nghị. Tuy nhiên, quá trình tác nghiệp, nhóm phóng viên đã bị một nhóm người đe dọa hành hung.
Người dân bức xúc
Liên hệ theo số điện thoại của bà Chi (ghi trong đơn), đúng 7 giờ 30 phút ngày 21/11/2017, đoàn phóng viên có mặt tại Nhà hàng Tước Chi (khu Yên Lập Tây). Làm việc với đoàn, ngoài bà Chi còn có đại diện của một số hộ dân khác, là các ông, bà: Trần Thị Hường, Nguyễn Thị Thúy Hương, Nguyễn Thị Hiền, ông Nguyễn Văn Quyết (khu Yên Lập Đông); Nguyễn Thị Nhung (khu Yên Lập Tây). Theo phản ánh của các hộ dân trên, Nhà máy nước Yên Lập được đầu tư trên đất của phường, đi vào hoạt động từ 2 năm nay, dù nằm cách 2 khu dân cư không xa, nhưng người dân ở đây lại không được sử dụng nước máy, mà vẫn phải sử dụng nguồn nước giếng đào, giếng khoan bị ô nhiễm. Trước nhu cầu bức thiết của người dân, Ban lãnh đạo 2 khu đã tổ chức họp chung 2 khu dân cư, thông báo đóng góp để lắp đặt đường ống nước từ Nhà máy đến từng hộ dân.
Nhóm người tổ chức thi công làm đường ống cấp nước sạch tại khu Yên Lập Đông và Yên Lập Tây. |
Tại cuộc họp, Ban lãnh đạo các khu đưa ra mức thu 1,6 triệu đồng/hộ, nhưng lại không đưa ra được dự toán chi tiết. Bà Nguyễn Thị Chi bức xúc: “Các ông trưởng khu, phó khu rất mập mờ khi thông báo mức thu đối với từng hộ; không cụ thể được từng khoản, từng mục chi hết bao nhiêu, tổng bao nhiêu, mà chỉ nói khoảng 1,5-1,6 triệu đồng. Những hộ ở xa đường ống phải đóng góp thêm 2-3 triệu đồng/hộ. Các ông ấy bảo với dân, nếu thiếu sẽ thu thêm, thừa sẽ trả lại. Nhưng chúng tôi không tin tưởng các ông ấy sẽ trả lại tiền thừa, vì từ trước đến nay, các công trình từ đường, điện khu huy động đóng góp của dân, chẳng công trình nào được quyết toán, công trình nào báo thừa để trả lại cho dân cả”.
Sự nghi ngờ, bức xúc của các hộ dân càng tăng thêm khi tại cuộc họp đó, đại diện Nhà máy nước Yên Lập thông báo lệ phí lắp đặt chỉ từ 300.000-400.000 đồng/hộ. Bà Trần Thị Hường khẳng định: “Chúng tôi hỏi một số hộ dân đã được lắp đặt sử dụng nước máy, có hộ chỉ chi phí 350.000 đồng. Ông Dũng phó khu còn lớn tiếng dọa bà con, nếu đến ngày 20/11 các hộ không nộp tiền, thì sau này sẽ bị phạt, nộp gấp ba lần mức 1,6 triệu đồng”.
Phóng viên bị đe dọa hành hung
Để kiểm chứng việc người dân phản ánh đang phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm, chúng tôi đến nhà bà Trần Thị Hường. Trước cửa nhà bà, chúng tôi gặp một nhóm người đang chỉ huy máy xúc đào đường để lắp đặt ống nước. Theo bà con xung quanh giới thiệu, trong nhóm người đó có ông Nguyễn Văn Khánh, phó khu Yên Lập Đông (sau này qua chính quyền phường xác nhận, người đàn ông đó tên là Nguyễn Thế Hùng, phó khu Yên Lập Đông).
Bà Trần Thị Hường chỉ cho phóng viên xem mức độ ô nhiễm của nước giếng khoan mà gia đình đang sử dụng. |
Với mục đích muốn liên hệ làm việc với Ban lãnh đạo khu để làm rõ những nội dung các hộ dân kiến nghị, phóng viên Báo Quảng Ninh đã gặp trực tiếp ông Hùng, xuất trình thẻ nhà báo và đề nghị những nội dung làm việc. Sau khi lấy điện thoại chụp lại thẻ nhà báo, ông Hùng khoát tay nói: “Giấy giới thiệu của chị đâu? Chị đã thông qua phường chưa? Chúng tôi chỉ làm việc với chị khi có giấy giới thiệu và phải có lãnh đạo phường dẫn các chị xuống”. Mặc dù đã giải thích về việc phóng viên có thể tác nghiệp khi xuất trình thẻ nhà báo, ông Hùng vẫn kiên quyết từ chối và bỏ đi.
Sau khi phản ánh với chính quyền địa phương việc nhóm người đe dọa hành hung phóng viên, Tổ trưởng Ban Bảo vệ dân phố khu Yên Lập Đông đã có mặt. |
Khi phóng viên thực hiện quay phim, chụp ảnh việc thi công đường lắp đặt ống nước, một người đàn ông trong nhóm đã sừng sổ đe dọa đập vỡ máy của phóng viên. Tiếp đến một người đàn ông khác cao to, đội mũ cối (theo người dân cung cấp, người đàn ông này tên Nguyễn Văn Dũng, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi khu Yên Lập Đông), lao ra phía phóng viên đang quay phim chụp ảnh, đe dọa. Người đàn ông này nói lớn: “Chúng mày quay cái gì, chụp cái gì? Ai cho chúng mày quay phim, chụp ảnh ở đây. Chúng mày có muốn tao đập vỡ máy ra không...”. Mặc dù chứng kiến toàn bộ sự việc trên, nhưng ông Hùng, phó khu cũng không lên tiếng can thiệp, mà dửng dưng đứng nhìn đám người đe dọa hành hung phóng viên...
Clip: Nhóm người đe dọa hành hung phóng viên
[video(42418)]
Câu trả lời của chính quyền
Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, nhóm phóng viên đã liên lạc với lãnh đạo phường Minh Thành, yêu cầu cho người bảo vệ. Tiếp đó, chúng tôi di chuyển đến làm việc với lãnh đạo phường Minh Thành. Sau khi xem clip ghi lại việc phóng viên bị đe dọa, ông Phạm Văn Thiệu, Chủ tịch UBND phường Minh Thành, xác nhận: “Người đàn ông cao to, cầm mũ cối đe dọa phóng viên là ông Nguyễn Văn Dũng, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi khu Yên Lập Đông. Ông Thiệu khẳng định: “Chúng tôi đã cử công an xã xuống hiện trường. Chúng tôi sẽ làm rõ để kiểm điểm trách nhiệm những người đã vi phạm”.
Phóng viên Báo Quảng Ninh làm việc với lãnh đạo UBND phường Minh Thành liên quan tới nội dung làm đường ống cấp nước sạch tại các khu Yên Lập Đông và Yên Lập Tây. |
Chiều cùng ngày, toàn bộ nội dung sự việc đã được nhóm phóng viên trao đổi với Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên Nguyễn Văn Hồi. Ông Hồi khẳng định: “Ngay ngày mai, 22/11/2017, thị xã sẽ có văn bản yêu cầu phường Minh Thành báo cáo làm rõ sự việc phóng viên phản ánh, để xử lý nghiêm, không thể để việc này xảy ra như vậy được”.
Báo Quảng Ninh sẽ tiếp tục thông tin diễn tiến vụ việc.
Cẩm Nang - Thanh Hoa - Vạn Thảo
Liên kết website
Ý kiến ()