Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 06:25 (GMT +7)
Chuyện của một nữ cán bộ hội phụ nữ
Thứ 5, 25/08/2016 | 08:51:25 [GMT +7] A A
Ở thôn X ai cũng ngưỡng mộ vợ chồng chị My, anh Vinh chung sống hạnh phúc. Họ có 2 con (1 trai, 1 gái) học giỏi, ngoan, lễ phép. Chị My làm công tác xã hội ở thôn, còn anh Vinh là bộ đội đóng quân gần nhà.
Mâu thuẫn xảy ra bắt đầu từ năm 2014, khi chị My được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn; chị quá bận rộn, thường xuyên đi làm về muộn, ít có thời gian chăm sóc gia đình. Anh Vinh rất khó chịu, thường mắng chửi vợ, dù chị My giải thích nhiều lần. Có lần muộn chưa thấy vợ đi làm về, anh Vinh còn đến tận nơi làm việc mắng chửi chị My, làm chị rất xấu hổ với mọi người. Do không chịu được những cơn tức giận vô cớ của chồng, nhiều lần chị muốn ly hôn, nhưng lại không đành vì còn con cái. Chị My mạnh dạn nhờ bà Hoa (là hoà giải viên có kinh nghiệm lâu năm) giúp đỡ gia đình chị.
Buổi hoà giải diễn ra tại căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Vinh, chị My. Cùng tham gia còn có chị Hà, cán bộ Tư pháp xã; ông Tình, Trưởng thôn và một số bà con hàng xóm. Xác định nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai vợ chồng là do chị My bận việc xã hội, ít có thời gian chăm sóc gia đình, anh Vinh muốn chị My dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình hơn, bà Hoa nói với hai vợ chồng: "Anh Vinh, chị My ạ! Quả thật tôi rất bất ngờ khi hoà giải cho gia đình anh chị. Gia đình anh chị vốn là gia đình kiểu mẫu của thôn ta. Hơn nữa chị My cũng đã cùng tôi hoà giải cho nhiều gia đình rồi. Vậy mà lại không giải quyết được việc nhà mình".
Anh Vinh giọng bực tức: "Đấy các bác, các chị xem, từ ngày làm Chi hội trưởng, vợ tôi toàn về muộn, không chu đáo cơm nước, tối cũng lấy lý do bận không bảo ban các con học... Tôi nói nhiều lần chuyển làm việc khác nhưng cô ấy không nghe".
Chị My không nói gì, tấm tức khóc. Bà Hoa nói tiếp: "Tôi rất hiểu tâm trạng của anh Vinh. Tuy nhiên, chị My về muộn là do công việc của cơ quan, vì thế việc anh mắng chửi vợ là không đúng. Anh nên thông cảm cho công việc của vợ, giúp đỡ vợ trong công việc gia đình. Còn về phía chị My hãy cố gắng thu xếp hợp lý cả việc xã hội và việc gia đình để có thời gian chăm sóc chồng con, giữ gìn hạnh phúc gia đình để làm tấm gương sáng cho phụ nữ khác trong thôn".
Chị Hà, cán bộ Tư pháp, tiếp lời: "Các bác, các anh chị ạ! Pháp luật về hôn nhân gia đình và bình đẳng giới quy định vợ chồng cần phải tôn trọng nhau, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mỗi người. Tôi nghĩ anh Vinh nên tôn trọng công việc của vợ và giúp đỡ vợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo sự tín nhiệm của hội viên đã bầu ra".
Ông Tình, Trưởng thôn, ôn tồn nói: "Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau sẽ không giữ hình ảnh tốt đẹp, gương mẫu để nuôi dạy con cái. Các cháu nên giữ gìn hoà thuận trong mọi hoàn cảnh. Cháu My là Chi hội trưởng phụ nữ nên gia đình các cháu cũng là tấm gương để các gia đình khác noi theo".
Nói đến đây, anh Vinh và chị My như đã hiểu ra, tự nhận ai cũng có những xử sự chưa đúng. Hai vợ chồng lặng lẽ trao cho nhau ánh mắt chứa đầy sự thấu hiểu và thông cảm. Anh Vinh hứa từ nay sẽ thông cảm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho vợ làm tốt công tác xã hội. Chị My cũng hứa sẽ sắp xếp công việc hợp lý để quan tâm, chăm sóc chu đáo cho chồng con để vẹn toàn cả đôi đường "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Buổi hoà giải kết thúc, tiếng cười đã trở lại trong ngôi nhà nhỏ hạnh phúc của anh Vinh, chị My và sự phấn khởi của mọi người.
An Nhiên (Sở Tư pháp)
Liên kết website
Ý kiến ()