Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 09:11 (GMT +7)
Tuyến đường Đông Triều - Lục Nam: Mong sớm được thi công trở lại
Thứ 6, 08/04/2016 | 07:55:14 [GMT +7] A A
Khởi công từ năm 2010, dự kiến hoàn thành sau 2 năm, tuyến đường Đông Triều - Lục Nam (Bắc Giang) được kỳ vọng tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn TX Đông Triều, và có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xã khó khăn như An Sinh, nhất là với người dân thôn Tân Tiến, thôn xa nhất, khó nhất của xã. Tuy nhiên, do thuộc dự án đình giãn hoãn tiến độ, đến nay sau gần 6 năm khởi công, tuyến đường không có gì thay đổi, vẫn là con đường đất nhầy nhụa, ngày càng xuống cấp, kéo theo niềm hy vọng của người dân thôn Tân Tiến về cuộc sống mới không biết đến bao giờ mới thực hiện.
Gần 6 năm sau khởi công, tuyến đường Đông Triều - Lục Nam vẫn là con đường đất lầy lội, chia cắt. |
Tuyến đường Đông Triều - Lục Nam có điểm đầu từ quốc lộ 18, chạy qua thôn Tân Tiến đến điểm cuối là thôn Vua Bà, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam của tỉnh Bắc Giang (thôn tiếp giáp với thôn Tân Tiến). Theo thiết kế, tuyến có nền đường rộng 6,5m, được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cống, đường tràn và hệ thống các biển báo theo quy định với tổng vốn đầu tư trên 55 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, tỉnh cùng các nguồn vốn khác. Cả tuyến có chiều dài hơn 15km thì hơn 10km thuộc thôn Tân Tiến. Đây cũng là tuyến đường độc đạo vào thôn.
Chúng tôi đến thôn Tân Tiến vào một ngày đầu tháng 4, cơn mưa phùn khiến con đường khó đi càng trở nên gập ghềnh, trơn trượt. Con đường vòng vèo, với nhiều khúc cua tay áo theo sườn núi, qua những lòng suối, mặt đường đầy những “sống trâu”, đá tảng, đá hộc. Cả tuyến đường dài nhưng heo hút, nhà dân nằm rải rác, thỉnh thoảng chúng tôi gặp trên đường một vài vật dụng, đồ đạc của bên thi công để lại đã bị hoen gỉ. Vượt qua được con suối đầu tiên, xe máy của chúng tôi va phải đá ngầm. Phó Bí thư Đảng uỷ xã An Sinh Mạc Thanh Hùng cùng đi bảo: “Mùa này còn đi được chứ vào mùa mưa, nước suối dâng cao, thôn bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài không thể vào được đâu”. Sau hơn 1 giờ đồng hồ đánh vật trên đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến được thôn Tân Tiến. Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Đỗ Mạnh Mẫn cho biết: “Đường đi khó, khổ lắm. Nông sản bà con làm ra không tiêu thụ được, lâm sản thì bị trả giá thấp với lý do đường xấu, công vận chuyển cao. Khổ nhất là việc các cháu đi học, đa phần phải gửi nhà người thân ngoài xã, nhà nào không có người quen thì phải thuê nhà ở. Năm trước, anh rể tôi đi đón 2 con đi học về, giữa đường trời mưa to, nước lũ lên cao, đi tiếp không được, quay lại cũng không xong. May có chiếc xe tải chạy qua nên nhờ về nhà được, xe máy phải vứt lại luôn bên đường. Về đến nhà đã 11 giờ đêm, nhưng sáng hôm sau cả nhà phải bồng bế nhau vào viện vì cảm, ốm. Cháu nhà tôi cũng sắp tới tuổi đi học, hai vợ chồng đang không biết phải xoay xở ra sao”.
Chúng tôi gặp ông Triệu Văn Thanh (thôn Vua Bà, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đang cố điều khiển chiếc xe máy vượt qua sống trâu trên đường. Ông ngán ngẩm nói với chúng tôi: Do có công việc nên ông thường xuyên phải đi qua tuyến đường này. 5-6 năm trước ông cũng được nghe về việc xây dựng tuyến đường nhưng chờ mãi, đến nay vẫn chưa thấy có thay đổi, mà chỉ thấy con đường ngày càng xuống cấp, khó đi hơn. Trời không mưa ông cũng phải khoác áo mưa đề phòng bị té, ngã. Mong rằng tuyến đường sớm được thi công lại để việc đi lại của người dân, giao thương hàng hoá được thuận lợi, dễ dàng.
Theo Phó Bí thư Đảng uỷ xã An Sinh Mạc Thanh Hùng, cả thôn Tân Tiến có 60 hộ dân thì có 18 hộ đã chuyển đi nơi khác làm ăn sinh sống. 42 hộ ở lại thì có tới 40 hộ nghèo, đời sống khó khăn, đa phần sản xuất nông, lâm nghiệp theo diện tự cung tự cấp. “Khó đường đi, khó trăm bề. Đã nhiều lần địa phương kiến nghị với các cấp, các ngành, nhưng đến nay việc thi công con đường vẫn chưa thực hiện được. Cuối năm 2015, tại kỳ họp thứ 19, HĐND thị xã khoá 18 đã ra nghị quyết về việc ghi vốn tiếp tục đầu tư tuyến đường. Mong rằng, tuyến đường sớm được thi công trở lại, đáp ứng niềm mong mỏi của bà con lâu nay” - ông Mạc Thanh Hùng nói.
Thanh Hoa
Liên kết website
Ý kiến ()