Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 17:20 (GMT +7)
Vui xuân mới không quên nhiệm vụ
Thứ 3, 16/02/2016 | 06:49:28 [GMT +7] A A
Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, hầu hết mọi người đều được sum họp bên gia đình, người thân, thì các chiến sĩ Trung đoàn 213 - Đoàn Tên lửa Trần Phú vẫn âm thầm với nhiệm vụ canh trực, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không.
Vui đón giao thừa Tết Bính Thân tại Tiểu đoàn 185, Trung đoàn 213. |
Đêm giao thừa, bám sở chỉ huy, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu bên trận địa tên lửa là công việc đã trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết. Dù có khó khăn, vất vả, lại thêm nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng họ vẫn luôn nở nụ cười, tự nhủ với lòng mình: Cố gắng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trung đoàn trưởng, cho biết: Vui Xuân, đón Tết, nhưng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) luôn được đặt lên hàng đầu. Ca trực đêm giao thừa, chúng tôi bố trí 100% các đồng chí cấp trưởng của các cơ quan, đơn vị vào trực SSCĐ. Trước đó, đơn vị đã tổ chức luyện tập thành thục các phương án chiến đấu đánh địch cả trên không, mặt đất. Phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân nắm chắc tình hình địa bàn; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; dự kiến các tình huống, xây dựng kế hoạch hiệp đồng SSCĐ phù hợp với thực tế và nhiệm vụ đơn vị. Ngoài nhiệm vụ SSCĐ quản lý vùng trời, tổ cơ động của đơn vị luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống, tham gia phòng chống cháy nổ, chữa cháy rừng, chống bạo loạn… bảo đảm cho đơn vị và địa bàn an toàn tuyệt đối.
Trung tá Nguyễn Đức Ất, Phó Chính uỷ Trung đoàn, tiếp lời: “Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết. Bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ cũng luôn nêu cao ý thức tự giác trách nhiệm trước công việc được giao. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị còn phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị kết nghĩa tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; giao lưu văn hoá, văn nghệ, đón giao thừa cùng với nhân dân trên địa bàn, góp phần thắt chặt hơn tình cảm quân - dân gắn bó”.
Sau lời chúc Tết qua sóng điện thoại của đồng chí Trung đoàn trưởng, mệnh lệnh chuyển đơn vị vào cấp 1 được phát ra. Ngay lập tức, kíp chiến đấu của các phân đội đã có mặt tại vị trí. Có mặt tại Tiểu đoàn 185, Trung đoàn 213 (đóng quân trên địa bàn phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả), không khí trực chiến rất khẩn trương, mau lẹ. Mỗi người một nhiệm vụ, trên gương mặt của cán bộ, chiến sĩ luôn ánh lên nụ cười và thể hiện sự quyết tâm rất cao. Binh nhì Chìu Mình Cương, người dân tộc Dao, quê ở huyện Tiên Yên, tâm sự: “Đây là cái Tết đầu tiên em ăn Tết tại đơn vị. Dù nhiệm vụ trực SSCĐ có khó khăn vất vả, song chúng em luôn nhận được sự động viên của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Chúng em xin hứa sẽ đoàn kết, gắn bó, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Trong những ngày vui Xuân Bính Thân, cùng với các lực lượng trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 213 luôn chắc tay súng bảo vệ vững chắc vùng trời thân yêu của Tổ quốc. Gác lại niềm hạnh phúc riêng tư, họ đã góp phần không nhỏ đem lại một mùa xuân an bình và hạnh phúc.
Cao Thanh Đông (Trung đoàn 213)
Liên kết website
Ý kiến ()