Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 13:56 (GMT +7)
Đón Xuân nơi địa đầu Tổ quốc
Thứ 5, 18/02/2016 | 06:25:38 [GMT +7] A A
Ở nơi địa đầu biên giới Tổ quốc, Tết Nguyên đán luôn là điều đặc biệt hơn những nơi khác. Tết ở đây không sôi động, không ồn ào như nhiều thành phố lớn mà thật yên bình, tràn đầy tình yêu thương trong không gian lắng đọng. Thế nhưng, ẩn sâu trong đó là cả một sự nỗ lực, một sự thống nhất, đoàn kết và chung tay trong mọi phần việc của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc để hướng tới một điều giản dị nhưng vô cùng cao quý: Xuân an toàn, Tết bình yên và nhà nhà đều có Tết.
Mùng 1 Tết Bính Thân, Móng Cái chào đón 3.000 du khách quốc tế tới “xông đất” qua cửa khẩu Móng Cái. |
Nhà nhà đều có Tết
Trong những ngày mưa rét và thời tiết khắc nghiệt kỷ lục trong vòng vài chục năm qua, mỗi phóng viên chúng tôi như quên đi cái lạnh đến “cắt da cắt thịt” để trải nghiệm cảm giác ấm lòng khi được chứng kiến cảnh bà con, đồng bào nghèo nhận quà Tết. Những tấm chăn ấm, những gói mứt, gói kẹo đậm đà và cả những đồng tiền mang nặng nghĩa tình đã được Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung sức, chung lòng hướng về đồng bào nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những người có hoàn cảnh kém may mắn...
Bí thư Thành uỷ Móng Cái Nguyễn Xuân Ký mộc mạc chia sẻ: Mỗi khi nhìn mâm cơm nhà mình, nghĩ đến mỗi bát cơm của đồng bào để thấy sống có trách nhiệm hơn, đó chính là trách nhiệm của người cán bộ trước Đảng, trước dân. Thế nên, chỉ đạo kiên quyết của TP Móng Cái, đứng đầu là đồng chí Bí thư đã thực thi hiệu quả “mệnh lệnh” và cũng là “trách nhiệm từ trái tim”, đó là “không để bất kỳ hộ gia đình nào không có Tết”! Và thế là, Tết Bính Thân 2016, với sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt, với một tinh thần đồng tâm, chung sức, mang yêu thương lan toả khắp mọi miền, những hoàn cảnh khó khăn ở Móng Cái đã thực sự có một cái Tết trọn vẹn.
Để Tết đến sớm hơn với đồng bào, TP Móng Cái đã tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà các lực lượng vũ trang, các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết; các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các gia đình khó khăn... thực hiện đúng tinh thần mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết. 12.566 đối tượng và đơn vị được thụ hưởng với tổng số tiền trên 3,348 tỷ đồng, đặc biệt, thành phố đã huy động xã hội hoá từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến thăm, tặng quà 100% số hộ cận nghèo... Mọi chế độ được triển khai thực hiện kịp thời, chu đáo, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết. Vậy là, ý niệm “trông mâm cơm nhà mình, nghĩ về bát cơm đủ đầy của mọi nhà” trong những ngày Tết Nguyên đán thiêng liêng của mỗi người con Móng Cái, quả thực rất đáng trân trọng và xúc động biết bao. Tết ở Móng Cái, còn điều gì vui hơn khi lòng người đều ấm áp!
Bình yên nơi vùng đất địa đầu
Trong năm, Móng Cái luôn là vùng đất sôi động với cảnh “trên bến, dưới thuyền”, “trăm kẻ bán, vạn người mua”, tấp nập và nhộn nhịp, xứng danh hạt nhân khu kinh tế cửa khẩu nhưng Tết đến, xuân về, Móng Cái trở nên bình lặng hơn, ít người hơn vì nhiều bà con tạm xa quê hương thứ hai để về nơi “chôn rau cắt rốn” đoàn tụ bên người thân. Thế nhưng, ẩn trong sự bình yên và tạo nên sự bình yên đó là cả một nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các lực lượng chức năng. “Căng mình” trong cuộc chiến tấn công trấn áp tội phạm, vừa giữ gìn ANTT, vừa giữ gìn đường biên giới ổn định, phòng ngừa, răn đe các đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui Tết, đón xuân... Bấy nhiêu đó thôi là cả một sự “hy sinh tình riêng” của bao cán bộ, chiến sĩ các lực lượng. “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi” có lẽ không phải là mỹ từ giành tặng những người chiến sĩ nơi địa đầu đất nước mà đó là sự khẳng định chân thực từ kết quả: Móng Cái tuyệt đối an toàn trong Tết Bính Thân 2016.
Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ
Mỗi tấc đất, mỗi con người nơi phên dậu Tổ quốc Việt Nam không chỉ mang trọng trách bảo vệ, xây dựng, phát triển quê hương, góp phần vì sự giàu mạnh, phồn thịnh của đất nước mà còn là những “cột mốc” vững bền, lá chắn nơi tiền tiêu đầu sóng ngọn gió. Thế nên, mỗi thành tựu, mỗi “con số” ấn tượng trên một lĩnh vực nào đó của Móng Cái đều là sự khẳng định nỗ lực của những người “vì đất nước”. Tết đến, xuân về, Móng Cái không chỉ nỗ lực chăm lo Tết cho mọi người, mọi nhà mà còn sẵn sàng tâm thế, khởi động đầy vững vàng để vì một thành phố trẻ tiếp tục bứt phá, thành công vượt trội trong năm Bính Thân 2016.
Mùng 1 Tết Bính Thân, Móng Cái chào đón 3.000 du khách quốc tế tới “xông đất” qua cửa khẩu Móng Cái, mở đầu cho một năm du lịch bội thu. Trong tháng 1-2016, tổng kim ngạch hàng hoá XNK đạt gần 740 triệu USD, vượt gần 180% so với cùng kỳ năm 2015… Những cửa hàng đã mở chào đón người mua, những nụ cười thân thiện, mến khách đầy mộc mạc của người miền Đông cuốn hút gọi mời du khách, sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngay từ những ngày đầu năm, tinh thần lao động “xuống đồng” từ sớm của những người nông dân bình dị… tất cả đang tạo nên một khí thế mới cho Xuân Bính Thân 2016.
Năng động như bản chất của năm “cầm tinh con khỉ”, nhanh nhạy với thời cuộc, tranh thủ thời cơ, vận hội, bắt nhịp ngay từ những ngày đầu năm mới, đất địa đầu biên giới đang bước những bước đi vững chắc, đúng, trúng trong mọi lĩnh vực với một tâm thế tràn trề niềm tin, hy vọng và quyết tâm.
Thu Hằng (Đài Móng Cái)
Liên kết website
Ý kiến ()