Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 22:16 (GMT +7)
Sưởi ấm mùa đông vùng cao Quảng An
Thứ 4, 27/01/2016 | 14:36:29 [GMT +7] A A
Ngày cuối năm, khi những đợt không khí lạnh tràn về liên tiếp, vùng cao xã Quảng An, huyện Đầm Hà chìm trong giá rét. Trong cái lạnh cắt da, cắt thịt ấy, chúng tôi cùng các bậc phụ huynh, học sinh Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long và Trường Family Hạ Long tới thăm, tặng quà cho học sinh xã Quảng An. Địa điểm trao quà tại Trường THCS Quảng An - đây là một trong những điểm trường khó khăn của huyện Đầm Hà.
Đến nơi đây, tôi và mọi người trong đoàn thực sự xúc động và càng thấu hiểu hơn những khó khăn, thiếu thốn của các em học sinh. Mặc cho cái rét như ngấm vào da thịt, nhiều em học sinh đến trường vẫn khoác trên mình manh áo mỏng, với đôi chân trần tím tái.
Học sinh Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long mang quà tặng học sinh xã Quảng An, huyện Đầm Hà. |
Bạn Thảo My, học sinh Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long chia sẻ: “Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng con biết được sự khó khăn của người dân ở xã Quảng An, đặc biệt là các bạn học sinh không có đủ áo ấm để mặc trong mùa đông giá rét. Do đó, ngay khi nhà trường phát động chương trình – Sưởi ấm vùng cao, chúng con đã phát động đến các lớp. Rất nhiều bạn học sinh đã ủng hộ quần áo ấm, chăn màn, nhu yếu phẩm… Chúng con hy vọng những món quà nhỏ sẽ góp phần giúp người dân và các bạn học sinh xua tan cái giá lạnh mùa đông”.
Ông Lò Văn Đanh, một phụ huynh của xã Quảng An tâm sự: "Những món quà chúng tôi được nhận từ các bạn học sinh của Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long và Trường Family Hạ Long mang nhiều ý nghĩa. Các cháu đã vượt đường xa đến với xã nghèo chúng tôi để tặng quà, tặng áo ấm…, chúng tôi rất cảm động".
Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp, chương trình thiện nguyện của các bạn học sinh Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long đến với các xã vùng cao huyện Đầm Hà. Cũng trong chuyến đi này, đoàn còn tổ chức giao lưu văn nghệ, như để truyền hơi ấm của bà con miền xuôi đến với đồng bào vùng cao.
Chuyến thiện nguyện kết thúc, mọi người cứ bịn rịn, không nỡ chia tay. Nhìn lại phía sau, các học sinh Quảng An khoác trên mình chiếc áo ấm vẫy tay chào, trên môi nở nụ cười tươi rói khiến cái lạnh nơi đây dường như tan biến.
C.T (Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long)
Liên kết website
Ý kiến ()