Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 20:26 (GMT +7)
Mong có thêm nhiều ngày "Thứ bảy tình nguyện"
Thứ 5, 23/10/2014 | 06:43:32 [GMT +7] A A
Các hộ dân ở khu phố 7a và 7b, phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả) nằm dọc hai bên tuyến đường dân sinh nhiều năm nay luôn phải sống chung với cảnh: Hễ mưa là ngập. Con đường này dài 800m, rộng 6m nhưng nằm lọt thỏm và bị bao bọc xung quanh bởi đồi, núi cao. Chính vì vậy, mỗi khi có mưa, một lượng lớn đất đá, rác thải từ trên đồi chảy xuống lấp đầy rãnh thoát nước hai bên đường. Hiện tượng này xảy ra thường xuyên, nhất là từ khi dự án xây dựng tuyến đường tránh TP Hạ Long được triển khai qua địa bàn dân cư. Việc xây dựng tuyến đường tránh này còn làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, nên lượng đất đá, nước mưa chảy xuống nhiều hơn.
Đoàn TN - Hội LHPN xã Bằng Cả (Hoành Bồ) phối hợp làm đường liên thôn. (Ảnh minh hoạ). Ảnh: Bá Trinh (Tỉnh Đoàn) |
Sau mỗi trận mưa, nước, đất đá, rác thải tràn lên đường, chảy cả vào sân nhà dân ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và đi lại của người dân. Bà con ở đây đã phải rất vất vả và bỏ ra nhiều công sức, thời gian dọn dẹp để con đường có thể trở lại như cũ.
Để cải thiện điều kiện sống, đảm bảo vệ sinh môi trường cho bà con sống ở khu vực này, UBND TP Cẩm Phả đã chỉ đạo UBND phường Quang Hanh chủ trì buổi lao động “Thứ bảy tình nguyện”. Lực lượng tham gia gồm 10 cán bộ, công nhân viên của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cẩm Phả cùng các phương tiện máy xúc, ô tô…; 40 cán bộ đoàn viên thanh niên phường Quang Hanh và người dân khu phố 7a, 7b cùng 20 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 185, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Sau một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương; hàng chục khối bùn, đất đá hai bên rãnh thoát nước của con đường đã được nạo vét, khơi thông. Tổ chức lắp đặt gần 50m cống thoát nước để dẫn nước từ trên cao chảy về các cống thoát nước lớn tránh hiện tượng nước từ trên cao đổ xuống ngập rãnh thoát nước tràn ra mặt đường…
Ông Trần Văn Hanh, khu trưởng khu 7b xúc động: Có bộ đội tham gia nên công việc chạy hơn rất nhiều. Trước mắt, người dân đã thoát được cảnh: Hễ mưa là ngập. Không còn phải lo cảnh ngập lụt, trơn trượt như trước nữa, việc đi lại của bà con cũng được bảo đảm an toàn hơn. Tuy nhiên, về lâu dài khu vực này cần được đầu tư xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước mới bảo đảm được. Bà con nhân dân chúng tôi xin được cảm ơn lãnh đạo chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cùng các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 185.
Trực tiếp chỉ huy bộ đội làm đường, Trung tá Bùi Văn Duẩn, Chính trị viên Tiểu đoàn 185 chia sẻ: Giúp dân là vinh dự và trách nhiệm to lớn của mỗi người chiến sĩ chúng tôi. Mong sao có nhiều hơn những ngày “Thứ bảy tình nguyện” ý nghĩa như thế, không chỉ ở một địa phương mà còn ở nhiều địa phương khác. Qua đó, giúp nhân dân làm thêm được nhiều việc tốt, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân gắn bó.
Cao Thanh Đông (TP Hạ Long)
Liên kết website
Ý kiến ()