Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 00:00 (GMT +7)
Tấm lòng của một sư thầy
Thứ 4, 20/08/2014 | 10:49:40 [GMT +7] A A
Tháng 9-2013, Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên dương “Gương sáng vì cộng đồng” giai đoạn 2009-2013. Hội nghị đã tuyên dương 22 gương sáng cộng đồng đại diện cho những công dân tiêu biểu nhất thuộc mọi tầng lớp, thành phần tôn giáo đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội, từ thiện vì mục tiêu phát triển cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Trong đó, câu chuyện về sư thầy Thích Thanh Tuân, thành viên Uỷ ban MTTQ tỉnh, trụ trì chùa Giữa Đồng, phường Nam Hoà (TX Quảng Yên) đang nuôi 10 đứa trẻ bị bỏ rơi nhiều năm qua đã được đông đảo dư luận cảm phục, nể trọng. Điều quan trọng hơn từ việc làm của mình, thầy Tuân đã góp phần nhân lên tình thương, sự đoàn kết, lòng nhân ái trong cộng đồng.
Sư thầy Thích Thanh Tuân cùng các em nhỏ bị bỏ rơi được nhà chùa chăm sóc. |
Thầy Tuân kể: Đầu tháng 4-2009, khi đang đi trong sân chùa, tôi nghe tiếng khóc trẻ con, đi loanh quanh trong khuôn viên của chùa một hồi tôi phát hiện một chiếc giỏ bên trong là một đứa bé còn đỏ hỏn nằm cuộn tròn trong tấm chăn mỏng. Sân chùa vắng lặng không một bóng người, lúc đó trong đầu tôi nghĩ ngay em bé đã bị mẹ bỏ rơi, tôi vội ôm bế bé vào lòng ủ ấm và quyết định cưu mang đứa bé. Và chẳng hiểu cơ duyên trời định thế nào mà 3 ngày sau, lại có thêm 1 đứa trẻ nữa bị bỏ rơi trong sân chùa. Từ đó đến nay nhà chùa đã nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thêm 8 em nhỏ nữa cũng bị gia đình bỏ rơi.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, khi đón các em về với mái chùa này, vị trụ trì đã dành tình yêu thương cho các em bằng sự chăm sóc, quan tâm cụ thể và chu đáo nhất. Sư thầy xây riêng một khu nhà 10 gian thoáng mát, sạch sẽ dành riêng cho các em. “Trực tiếp giúp thầy việc sinh hoạt, ăn ở… của các em là 3 bảo mẫu, họ đều là người dân ở ngay gần chùa. Quá trình nuôi các em quả thật không dễ dàng bởi các em đều là trẻ sơ sinh 1-2 ngày tuổi nên ngay khi đem về, sư thầy Thích Thanh Tuân phải cho các em đi bệnh viện để khám, kiểm tra sức khoẻ và nhờ các y, bác sĩ tư vấn, hướng dẫn cách chăm nuôi. Các em được sư thầy nuôi dưỡng khoẻ mạnh, mỗi em đều được khai sinh hợp pháp, với những cái tên Thanh Quảng, Quảng Trường, Trường Thọ, Mai Thanh, Thanh Tâm, Đại An, Thành Long… hàm chứa ý nghĩa đẹp như mong muốn của sư thầy dành cho các em có được một cuộc sống bình an, mạnh khoẻ và hạnh phúc… Dù trong quá trình nuôi các bé gặp không ít khó khăn, nhưng sư thầy không làm chế độ xin cho các em là trẻ mồ côi mà nỗ lực tự mình nuôi các em. Trong gần 5 năm qua, đã có nhiều tổ chức, cá nhân đến xin các em về nuôi nhưng sư thầy đều từ chối, bởi sư thầy Thích Thanh Tuân suy nghĩ: “Cha mẹ các em đều phải trong hoàn cảnh bần cùng, cơ nhỡ lắm mới hành động như thế. Họ đã đặt cả niềm tin, gửi nhờ nhà chùa nuôi hộ con… nên dù vất vả bao nhiêu, khó khăn bao nhiêu, nhà chùa cũng phải cố gắng để chăm lo các cháu một cách tốt nhất. Chắc chắn họ cũng đang dõi theo con mình lớn khôn từng ngày…”.
Thuỳ Dương (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()