Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 22:49 (GMT +7)
Những cái hố bẫy người
Thứ 5, 04/10/2012 | 05:02:37 [GMT +7] A A
Chị Kim Liên, trú tại số nhà 822, đường Trần Phú (TP Cẩm Phả), phản ánh: Ở giữa ngã ba ngõ 230 đường Trần Phú lên dốc Phan Bội Châu (TP Cẩm Phả) có một cái hố hình tròn đường kính khoảng 50cm. Cái hố ấy trước khi trải nhựa bê tông nằm ở trên vỉa hè, là đầu nút của hệ thống cấp nước sạch, đầu nút của các đường cáp quang.
Sau khi mở rộng ngõ phố và trải nhựa bê tông vào tháng 3-2012 thì cái hố lại nằm ở vị trí chiếm một phần ba của ngã rẽ về bên phải. Những ngày mới trải nhựa bê tông, miệng hố được đậy bằng một tấm bê tông vừa khít miệng, vì không có vành đỡ tì nên thỉnh thoảng nó lại lật nghiêng. Chợ Cẩm Thành nằm kề bên ngõ 230 và đối diện với Bến xe Công nhân khu 3 tầng nên hàng ngày có rất nhiều phương tiện giao thông và hàng ngàn người qua lại ngã ba này (đặc biệt là nhân dân khu phố 2A và 2B phường Cẩm Thành). Do đó chiếc nắp bê tông kia dần bị mòn vẹt và rơi hẳn xuống lòng hố. Cuối tháng 8 vừa qua, để tránh nguy hiểm cho người và xe qua lại nơi đây, người dân đã lấy hộp xốp làm nắp cống tạm. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại nơi đây, đề nghị cơ quan chủ quản sớm có biện pháp khắc phục.
Ông Nguyễn Kiên, trú tại tổ 3, khu 3, phường Hồng Hà (TP Hạ Long), phản ánh: Dưới vỉa hè dọc đường Nguyễn Văn Cừ (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) là cống ngầm thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt. Hiện nay hai bên vỉa hè này mới xuất hiện 6 nắp cống bị vỡ (trong đó có 3 nắp cống bị vỡ hoàn toàn, mỗi nắp cống rộng hơn 1m2). Những đêm có điện thì người dân còn nhìn thấy đoạn “cống bẫy người” để tránh nhưng khi mất điện, trời tối rất dễ xảy ra tai nạn cho người đi bộ.
Đề nghị cơ quan quản lý cần sớm sửa chữa những nắp cống bị vỡ trên để tránh hậu hoạ đáng tiếc có thể xảy ra cho người đi bộ.
Liên kết website
Ý kiến ()