Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 11:57 (GMT +7)
Phấp phỏng chờ quy hoạch
Thứ 6, 28/09/2012 | 04:42:18 [GMT +7] A A
Đi chẳng được, ở chẳng xong. Đó là tình cảnh của hơn 40 hộ dân sinh sống tại khu vực hành lang an toàn cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long). Trong khi chờ các cơ quan có thẩm quyền có quyết định di dời hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), giấy phép xây dựng để sửa chữa nhà ở, cuộc sống của họ vẫn “treo lơ lửng” dưới gầm cầu Bãi Cháy...
Lơ lửng trước nỗi lo sợ
Từ khi cầu Bãi Cháy hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2006 đến nay, hơn 40 hộ dân thuộc các khu 4, 5, 6 phường Yết Kiêu (TP Hạ Long) đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền đề nghị được bố trí tái định cư, hoặc cùng lắm cũng được sửa chữa những căn nhà vốn đã xập xệ do thời gian, do nổ mìn xây dựng cầu, và ngày đêm rung giật theo dòng xe cộ... Hơn 6 năm chờ đợi, nhiều hộ đã tự quyết định xây nhà kiên cố mà không có giấy phép xây dựng, còn lại những hộ chưa có điều kiện xây thì đành chấp nhận ở trong những căn nhà mà tính mạng của họ có thể bị đe doạ bất cứ lúc nào.
Khuôn mặt ông Vũ Trọng Bình (tổ 4, khu 4, phường Yết Kiêu) vẫn còn hằn nguyên nỗi khiếp sợ khi kể về vụ ô tô lao qua hàng rào, treo lơ lửng trên hành lang cầu Bãi Cháy, chỉ cách phía trên mái nhà ông chưa đầy 10 mét (hồi tháng 6 năm ngoái). “Lúc ấy may mắn làm sao lại không có ai ở trong nhà. Bỗng dưng nghe tiếng rầm rầm, tôi chạy vào thì đã thấy mái nhà có một lỗ hổng lớn. Sợ quá tôi liền chạy ra ngoài vườn sau, nhìn lên thì thấy chiếc ô tô treo lơ lửng như sắp rơi xuống đầu mình. Tôi cùng nhiều bà con hàng xóm nhìn thấy mà kinh hãi quá, bỏ của chạy lấy người!”. Hình ảnh ấy đã ám ảnh ông cho đến hôm nay, và có lẽ sẽ mãi ám ảnh khi nào ông còn ở trong căn nhà này. Ngước mắt nhìn lên cầu, ông Bình lẩm bẩm: “Nhỡ đâu, lại có một vụ như thế nữa, mà rào sắt hộ lan không kéo được chiếc ô tô lại...”.
Ông Vũ Trọng Bình chỉ tay về phía cầu Bãi Cháy, đoạn xảy ra vụ tai nạn ô tô lao qua lan can cầu, suýt rơi xuống nhà ông. |
Không chỉ mỗi vụ ấy mới làm cho ông Bình và những người dân xung quanh phải lo sợ khi ở trong chính căn nhà của mình. Bà Phạm Thị Nhật xây căn nhà nhỏ trên ngọn đồi ở khu 6, phường Yết Kiêu từ năm 1993. Đến nay thì phía sau căn nhà của bà là đường tránh cầu Bãi Cháy, phía trước là mép vực đồi. Căn nhà cấp bốn diện tích chưa đầy 30m2 được xây từ năm 1993, đến nay các góc tường đều có những vết nứt chạy dọc, mỗi khi có mưa to hoặc bão gió là bà Nhật và các con, cháu đều phải đội mũ bảo hiểm chạy trong căn nhà đang rung giật. “Chồng tôi đã mất 5 năm nay rồi, cả con trai, con gái, con dâu và cháu đều trú ngụ trong cái nhà ọp ẹp này. Chúng nó (các con - PV) đều chẳng có nghề nghiệp gì ổn định, thằng thì chạy xe ôm, đứa thì bán vé số dạo. Thân tôi thì chẳng tiếc gì, nhưng nói dại, ngộ nhỡ căn nhà này có sập thì chỉ khổ chúng nó” - Bà Nhật nói như mếu.
Sống trong tình cảnh tương tự là hộ ông Lê Văn Mòi (tổ 2, khu 6 phường Yết Kiêu). Ông Mòi có 2 người con trai (đều đã có gia đình riêng) hiện sống trên cùng thửa đất mà ông Mòi mua từ năm 1980, với tổng số 10 nhân khẩu. Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy chiếm dụng vào nhà ông hơn 80m2, nhưng căn nhà ông ở lại không thuộc diện giải toả, di dời. Do quá khó khăn về nhà ở, con trai ông Mòi là Lê Anh Trường đã mua lại một nhà bè dưới biển để gia đình sinh sống. Sau trận bão lốc năm 2010, nhà bè đã bị hư hỏng không thể sử dụng được, anh Trường cùng vợ con lại phải quay về ở cùng bố và gia đình em trai trong căn nhà nhỏ dưới gầm cầu Bãi Cháy...
Hơn 6 năm trôi qua, đã nhiều lá đơn xin cấp đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận QSD đất và giấy phép xây dựng của hơn 40 hộ dân phường Yết Kiêu vẫn “bay” vào khoảng không im lặng!
6 năm chờ một bản quy hoạch
Trao đổi với PV về phương án giải quyết cho các hộ dân sinh sống trong khu vực hành lang an toàn cầu Bãi Cháy, ông Đỗ Mạnh Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu cho biết: Hiện nay phường cũng rất mong chờ thành phố, tỉnh sớm có quyết định, để người dân được di dời, hoặc được cấp sổ đỏ để họ sớm ổn định cuộc sống. Hiện nay, các hộ dân này đều có nhu cầu xây dựng lại nhà ở vì đã xuống cấp, bên cạnh đó cũng giúp cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng.
Nguy hiểm tới tính mạng, sự an toàn của người dân nơi đây là điều dễ nhận thấy, nhưng tại sao bao lâu nay vẫn chưa có phương án giải quyết? Trả lời kiến nghị của cử tri phường Yết Kiêu, UBND tỉnh nêu: Do những bất cập trong quá trình thực hiện quy hoạch cầu Bãi Cháy và chính sách GPMB, nên hiện nay tỉnh chưa giải quyết được. Tuy nhiên, tỉnh đã giao Sở Xây dựng, UBND TP Hạ Long gấp rút hoàn thành quy hoạch và có giải pháp đảm bảo an toàn, ổn định cho các hộ dân. Như vậy là đã rõ, nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm trễ giải quyết kiến nghị của hơn 40 hộ dân phường Yết Kiêu trong 6 năm qua đành “chờ quy hoạch” mà không biết đến bao giờ. Tiếp tục tìm hiểu quy hoạch hai bên đường dẫn cầu và ở khu vực gần gầm cầu Bãi Cháy, sau 6 năm hiện nay đang nằm ở đâu, chúng tôi được biết UBND TP Hạ Long đang tiếp tục tiến hành các bước... lập (?!).
Trong khi chờ các chuyên gia quy hoạch, xây dựng, giao thông hoàn thành “tác phẩm” hành lang đường dẫn cầu Bãi Cháy, sự an toàn của hàng trăm hộ dân ở đây vẫn đang treo lơ lửng!
Nguyễn Quý
Liên kết website
Ý kiến ()