Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 21:16 (GMT +7)
Chị Đỗ Thị Nguyên cần rút kinh nghiệm khi gửi đơn thư kiến nghị
Thứ 4, 14/12/2011 | 09:31:57 [GMT +7] A A
Vừa qua Toà soạn nhận được đơn của chị Đỗ Thị Nguyên, trú tại tổ 5, thôn Trạp Khê, phường Nam Khê (TP Uông Bí) phản ánh: Gia đình chị là gia đình hộ nghèo, chồng mất sớm. Nơi ở của 3 mẹ con chị dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Hồi 15h ngày 5-11-2011, trong khi gia đình đang căng bạt để che mái nhà nơi thờ cúng chồng thì có một đoàn cán bộ UBND phường, công an phường Nam Khê đến gia đình tự ý đập phá tường nhà ở, tường rào xây ngăn cách giữa hai gia đình mà không được thông báo trước và không có quyết định cưỡng chế của UBND thành phố.
Để tìm hiểu nội dung vụ việc chúng tôi đã đến tổ 5 gặp một số người là hàng xóm của gia đình chị Nguyên và cán bộ thôn Trạp Khê. Qua xác minh cho thấy đơn phản ánh của chị Nguyên không đúng sự thật. Ông Phạm Đức Chiêu, trưởng thôn Trạp Khê kể: Ngày 5-11-2011, chị Nguyên là người đã đưa anh chị em bên gia đình chị đến tháo dỡ ngôi nhà cũ của bà Len (là mẹ chồng chị Nguyên) được xây dựng cách đây mấy chục năm với lý do để tu sửa lại. Việc tháo dỡ này không được sự đồng ý của bà Len nên đã xảy ra cãi cọ, xô xát. Bà Len đến chính quyền địa phương báo cáo đề nghị được can thiệp, giúp đỡ. Lãnh đạo địa phương đã yêu cầu công an phường và một số trật tự viên phối hợp với tổ dân, khu phố đến hiện trường kiểm tra, ngăn chặn sự xô xát giữa hai bên. Ông Chiêu cũng cho biết thêm: “Tôi là người đã chứng kiến sự việc và tham gia giải quyết mất gần 1 ngày. Tôi khẳng định đơn tố cáo của chị Nguyên hoàn toàn sai sự thật. Nhân dân thôn Trạp Khê chúng tôi rất bất bình với việc làm trên của chị Nguyên”.
Bà Lê Thị Len (thứ ba, trái sang) đang chỉ cho phóng viên ngôi nhà của bà bị chị Nguyên tháo dỡ. |
Qua nghiên cứu hồ sơ lưu tại phường Nam Khê, chúng tôi thấy: Ngôi nhà cấp 4 ba gian được xây dựng cách đây mấy chục năm hiện đã hư hỏng, bỏ không có người ở là do vợ chồng ông bà Mai Văn Bảng - Lê Thị Len xây dựng nằm trên thửa đất số 52, tờ bản đồ 52 thuộc tổ 5, thôn Trạp Khê. Mảnh đất này đã được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho ông bà Bảng - Len ngày 20-4-2005, với tổng diện tích 1.078,6m2 (trong đó có 300m2 đất xây dựng, 765,2m2 đất trồng cây lâu năm và 13,4m2 đất hành lang đường). Khi mới xây dựng gia đình với anh Mai Văn Chiều (đã mất năm 2000), do chưa có chỗ ở nên vợ chồng chị Nguyên được bố mẹ chồng cho ở tạm tại ngôi nhà 3 gian này. Vì ngôi nhà được xây dựng đã lâu nay bị hư hỏng nặng không thể ở được nên về sau này chị Nguyên đã xây dựng 1 gian nhà cấp 4 khác vẫn trên thổ đất của bố mẹ chồng nhưng lui ra phía mặt đường dân sinh của thôn và xây dựng tường rào bằng gạch xỉ phân chia thửa đất của chị với thửa đất của bố mẹ chồng.
Bà Len bức xúc nói: Năm nay tôi 75 tuổi, sức yếu nhiều rồi nên tôi chỉ muốn vui vầy cùng con cháu. Cháu Mai Thành Tiến là cháu nội tôi nên tôi cũng đã dành cho cháu một mảnh đất thừa kế. Chính vì vậy năm 2008, khi ông Bảng còn sống vợ chồng tôi đã đến Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Ninh lập di chúc giao quyền sử dụng đất cho con trai là Mai Văn Kiền và cháu nội Mai Thành Tiến (là con đẻ của chị Nguyên). Bản di chúc này sẽ được mở để thực hiện khi nào cháu Tiến đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, năm 2009 chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình không có tiền để chữa bệnh nên đã bán 241m2 đất (trong đó có 2/3 ngôi nhà cấp 4 ba gian ở phía sau nhà chị Nguyên) cho bà Lê Thị Liễu. Sau khi vợ chồng tôi bán mấy trăm m2 đất cho bà Liễu, chị Nguyên nhiều lần gửi đơn tố cáo sai sự thật nói Mai Văn Kiền (là em chồng) lấy đất mà bố chồng đã cho để bán đi. Vì đơn tố cáo không đúng sự thật của chị Nguyên mà các cấp chính quyền ở Uông Bí đã mất rất nhiều công sức để giải quyết. Gần đây nhất là ngày 5-11-2011, chị Nguyên đưa người đến tháo dỡ nhà của tôi mà không được sự đồng ý của tôi. Khi tôi can ngăn, chị Nguyên đã chửi bới xúc phạm và đe dọa tôi. Sau đó còn cầm dao đe chém gia đình tôi, cầm gạch ném các cháu trước sự chứng kiến của nhân dân trong thôn và lãnh đạo thôn.
Như vậy có thể thấy ngôi nhà cấp 4 ba gian mặc dù đã hư hỏng nặng vẫn thuộc quyền sở hữu của bà Len chứ không phải của chị Nguyên. Việc chị Nguyên tự ý gọi người đến tháo dỡ ngôi nhà đó là trái pháp luật. Được biết, để tránh va chạm và tranh chấp xảy ra, vừa qua bà Len đã làm đơn gửi các cấp chính quyền ở TP Uông Bí đề nghị xin mở di chúc quyền thừa kế do ông bà đã lập vào năm 2008 và ngăn giúp số diện tích đất mà vợ chồng bà đã viết trong di chúc cho cháu Mai Thành Tiến.
Qua sự việc trên cho thấy công tác tuyên truyền để người dân nắm vững Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Đất đai là hết sức quan trọng. Các cấp chính quyền cần vào cuộc và làm tốt hơn công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, tránh những khiếu kiện không đúng sự thật gây mất thời gian, công sức của các cơ quan Nhà nước và mất an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, cơ quan pháp luật cũng cần có biện pháp kiên quyết hơn trong xử lý các vụ việc lợi dụng đơn thư tố cáo sai sự thật.
Thu Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()