Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 17:46 (GMT +7)
Bí mật của ngày Noel
Chủ nhật, 18/12/2011 | 05:47:53 [GMT +7] A A
Thời tiết khô hanh, lạnh giá. Những cơn gió mùa đông bắc lại tràn về. Và trên các con phố lại vang lên tiếng hát Jingle Bell rộn ràng. Vậy là Noel sắp đến rồi.
Vậy đã bao giờ chúng ta thắc mắc Noel có từ bao giờ chưa? Và tôi thì đã thắc mắc không ít lần rồi đâu. Nhưng bây giờ thì tôi đã được giải đáp nó rồi đấy. Và tôi xin được chia sẻ chúng với mọi người. Noel đã có từ thế kỷ thứ IV sau Công nguyên. Và còn được biết đến với những tên khác nhau ở những quốc gia khác nhau như lễ Giáng sinh hay lễ Thiên chúa giáng sinh, Christmas (theo cách gọi của người Anh, mang nghĩa là ''Đấng được xức dầu''), Xmas (là một tên gọi được bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nghĩa “ngày lễ của đấng Kito''), Emmanuel (trong tiếng Pháp là ''Thiên Chúa ở cùng chúng ta'')... và chúng đều có nghĩa như nhau. Đây là ngày lễ kỷ niệm của Jésus Christ thành Nazareth được sinh ra đời, thường bắt đầu từ đêm ngày 24-12 đến ngày 25-12.
Và về ngày lễ này thì ở đất nước Thổ Nhĩ Kỳ có hẳn một giai thoại mang một ý nghĩa rất nhân đạo. Truyện kể rằng vào thế kỷ thứ IV, ở Thổ Nhĩ Kỳ có một ông già giàu lòng thương người. Ông có tấm lòng nhân hậu và cảm thương trước những người nghèo khổ trong xã hội ông đang sống và đặc biệt là trẻ em. Ông đã quyết định chọn ngày chúa Jésus Christ được hạ sinh 25-12 để bí mật gửi quà cho những người nghèo và đặc biệt là trẻ em. Và việc làm đó nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ xã hội và nhất là trong cộng đồng Thiên chúa giáo ở châu Âu vào sau đó được lan ra toàn thế giới... Ngày nay lễ Noel được mang ý nghĩa như một biểu tượng của hoà bình và hạnh phúc của toàn thế giới. Ở Việt Nam, vài năm gần đây thì ngày lễ Noel đã dần trở thành một ngày lễ chung được tổ chức vào đêm 24-12 và sáng 25-12. Vào ngày nay, ở những điểm tập trung đông người như siêu thị, bưu điện... những cây thông Noel nhân tạo to lớn được trang trí dây đèn nhấp nháy, dây kim tuyến vòng tuyết giả, vòng lá mùa vọng, thiệp, nến,... và ở dưới chân được xếp những hộp quà màu sắc lộng lẫy. Đây cũng là một dịp sinh hoạt văn hoá cộng đồng chung rất nhộn nhịp. Vào buổi tối ngày 24-12 những em bé hồi hộp chờ đợi ông già Noel đến tặng quà như trong truyện cổ tích. Những bạn teen thì mua tặng nhau những món quà ngộ nghĩnh của dịp Noel...
Lễ Noel không chỉ là ngày trọng của một tôn giáo mà còn mang ý nghĩa biểu tượng của sự hoà bình, hạnh phúc. Chính vì vậy mà chúng ta hãy cũng ra đường, tận hưởng những làn gió lành lạnh và mua những món quà thật ý nghĩa tặng những người thân thương và mang đến cho họ những hạnh phúc bất ngờ nhé!
Vân Quỳnh, 13 tuổi, số nhà 76, phố Hàng Nồi,
phường Hồng Gai, TP Hạ Long
Liên kết website
Ý kiến ()