Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 02:48 (GMT +7)
Vân Đồn: Bao giờ hết cảnh họp chợ trên đường?
Thứ 6, 19/08/2011 | 15:52:27 [GMT +7] A A
Trong những năm gần đây, huyện Vân Đồn đã không ngừng đầu tư kinh phí để nâng cấp, cải tạo và hoàn thiện nhiều tuyến đường chính cũng như các tuyến đường liên thôn, liên xã. Ngay cả ở các xã đảo nhiều con đường đã được bê tông hoá; các bến cập tàu cũng được đầu tư xây dựng… tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. Đặc biệt, tuyến đường 334 - tuyến đường huyết mạch của huyện đảo đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân.
Chợ họp dưới lòng đường ngay gần UBND xã Đông Xá (Vân Đồn). |
Tuy nhiên, hiện nay tình hình vi phạm TTATGT trên địa bàn huyện Vân Đồn rất đáng báo động. Trong đó phải kể đến tình trạng người điều khiển xe mô tô chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm... Đặc biệt, tỷ lệ người vi phạm không đội mũ bảo hiểm tăng cao vào buổi chiều, buổi tối. Tình trạng vi phạm trật tự đô thị xảy ra thường xuyên, nhất là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng, họp chợ. Dường như việc họp chợ ở lòng đường đã trở thành một thói quen của nhiều người dân Vân Đồn.
Vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, những người tham gia giao thông trên đoạn đường từ cầu Vân Đồn đến thị trấn Cái Rồng đều thấy ngại khi đi qua khu vực trụ sở UBND xã Đông Xá. Vào thời điểm này, nhiều hộ dân tràn ra hai bên đường để bán hàng. Họ vô tư kê sạp hàng, ô, thùng xốp, quang gánh... xuống lòng đường để bán còn nhiều người mua cũng vô tư ngồi trên xe máy để chọn hàng - ngã giá - trả tiền và nhận hàng. Chính vì thế, lòng đường bị thu hẹp lại chỉ còn chỗ cho một làn xe ô tô chậm chạp lách qua. Anh Thuỷ, một người lái xe khách tuyến Liên Vị - Cái Rồng, cho biết: “Cánh lái xe chúng tôi rất sợ khi đi qua đây. Đã họp chợ ở lòng đường mà khi có xe đi qua, người ta cũng không đứng gọn vào. Có hôm tôi phải bấm còi mãi thì mấy người đang đứng mua rau mới tiến lên để nhường chỗ cho xe qua. Ngày nào cũng thế, đi qua chỗ này mệt mỏi lắm”.
Đi qua Đông Xá, đến thị trấn Cái Rồng cũng gặp cảnh các tiểu thương quanh chợ Cái Rồng bày bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cố tình vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tình trạng này đã diễn ra từ rất lâu và các ngành chức năng của huyện Vân Đồn cũng nhiều lần tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm, giải toả các hộ bán hàng cố định như bán rau, hoa quả, ở khu vực cổng chợ. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, tình trạng này lại tái diễn. Xã Hạ Long cũng diễn ra tình trạng họp chợ dưới lòng đường khiến dòng xe đi qua phải nhích từng chút một. Như vậy, chỉ một đoạn đường dài khoảng 17km từ cầu Vân Đồn đến Bảo tàng sinh thái Bái Tử Long có đến 3 điểm họp chợ dưới lòng đường. Hàng ngày, những “điểm đen” này đang gây mất an toàn giao thông, gây sự bức xúc và tạo hình ảnh xấu cho huyện đảo Vân Đồn, một địa chỉ du lịch ngày càng có sức hấp dẫn đối với du khách.
Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT-TTĐT, huyện Vân Đồn đã phát động phong trào toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT-TTĐT tới tất cả các hộ dân trên địa bàn huyện. Đồng thời tăng cường và duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để trả lại đường thông hè thoáng, giữ mỹ quan đường phố. Tuy nhiên, không hiểu đến bao giờ tình trạng họp chợ dưới lòng đường mới chấm dứt?
Vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, những người tham gia giao thông trên đoạn đường từ cầu Vân Đồn đến thị trấn Cái Rồng đều thấy ngại khi đi qua khu vực trụ sở UBND xã Đông Xá. Vào thời điểm này, nhiều hộ dân tràn ra hai bên đường để bán hàng. Họ vô tư kê sạp hàng, ô, thùng xốp, quang gánh... xuống lòng đường để bán còn nhiều người mua cũng vô tư ngồi trên xe máy để chọn hàng - ngã giá - trả tiền và nhận hàng. Chính vì thế, lòng đường bị thu hẹp lại chỉ còn chỗ cho một làn xe ô tô chậm chạp lách qua. Anh Thuỷ, một người lái xe khách tuyến Liên Vị - Cái Rồng, cho biết: “Cánh lái xe chúng tôi rất sợ khi đi qua đây. Đã họp chợ ở lòng đường mà khi có xe đi qua, người ta cũng không đứng gọn vào. Có hôm tôi phải bấm còi mãi thì mấy người đang đứng mua rau mới tiến lên để nhường chỗ cho xe qua. Ngày nào cũng thế, đi qua chỗ này mệt mỏi lắm”.
Đi qua Đông Xá, đến thị trấn Cái Rồng cũng gặp cảnh các tiểu thương quanh chợ Cái Rồng bày bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cố tình vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tình trạng này đã diễn ra từ rất lâu và các ngành chức năng của huyện Vân Đồn cũng nhiều lần tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm, giải toả các hộ bán hàng cố định như bán rau, hoa quả, ở khu vực cổng chợ. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, tình trạng này lại tái diễn. Xã Hạ Long cũng diễn ra tình trạng họp chợ dưới lòng đường khiến dòng xe đi qua phải nhích từng chút một. Như vậy, chỉ một đoạn đường dài khoảng 17km từ cầu Vân Đồn đến Bảo tàng sinh thái Bái Tử Long có đến 3 điểm họp chợ dưới lòng đường. Hàng ngày, những “điểm đen” này đang gây mất an toàn giao thông, gây sự bức xúc và tạo hình ảnh xấu cho huyện đảo Vân Đồn, một địa chỉ du lịch ngày càng có sức hấp dẫn đối với du khách.
Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT-TTĐT, huyện Vân Đồn đã phát động phong trào toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT-TTĐT tới tất cả các hộ dân trên địa bàn huyện. Đồng thời tăng cường và duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để trả lại đường thông hè thoáng, giữ mỹ quan đường phố. Tuy nhiên, không hiểu đến bao giờ tình trạng họp chợ dưới lòng đường mới chấm dứt?
Bảo Bình
Liên kết website
Ý kiến ()