Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 22:51 (GMT +7)
Nỗi khổ học nhiều
Chủ nhật, 28/08/2011 | 07:23:27 [GMT +7] A A
Ngày nay, học thêm đang là "chuyện hiển nhiên" với mọi học sinh, từ lớp bé cho đến lớp lớn, từ con nhà bình dân đến con nhà khá giả. Hình như với các bậc phụ huynh, con cái mình học càng nhiều thì mới đảm bảo một "tương lai tương sáng", hơn bạn, hơn bè… Nhưng họ có biết đâu rằng học nhiều như vậy thì con em mình sẽ có cảm giác như thế nào!
Là "người trong cuộc", cũng như các bạn học sinh khác, tôi thấm thía hơn ai hết "nỗi khổ học nhiều"… Đầu tiên là nỗi khổ về ăn uống. Mọi người thử tưởng tượng xem, một ngày học 3-4 ca thì giờ giấc để ăn cơm sẽ vào lúc nào? Sáng dậy được mẹ nấu cho gói mì tôm để ăn đi học. Trưa ăn cơm ở lớp thì không đủ dinh dưỡng. Khẩu phần mỗi người một hộp cơm nhưng vận chuyển đến tay học sinh thì đã nguội ngơ nguội ngắt. Giả dụ thiếu cơm thì cũng chẳng có mà xin thêm. Đã vậy chiều tan học thì đã được mẹ đón sẵn và đưa cho cái bánh mì pa-tê, vừa ngồi sau xe vừa ăn để kịp đến lớp học thêm. Tối tan học mẹ đón về thì ngồi vào bàn ăn nhanh cái gì đó, rồi đi làm bài tập về nhà để sáng mai đi học. Đến tắm còn chẳng kịp nữa là.
Tiếp sau nỗi khổ ăn uống là nỗi khổ giờ giấc. Tối học khuya đến tận 11-12 giờ đêm để học hết bài ở trường các cô giao và còn cả bài cô dạy thêm giao. Sáng hôm sau lại dậy từ 5 giờ để ôn lại bài và đến trường cho kịp giờ vào học. Trưa 12 giờ tan học lại về nhà bán trú ăn cơm; ngủ trưa đến 2 giờ sang trường học tiếp đến 4 rưỡi. Tan học tại trường, 5 giờ có mặt tại nhà cô giáo dạy thêm học tiếp đến 7 giờ tối. Tưởng rằng sau ca đó là về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi xem ti vi rồi đi ngủ… Nhưng không, còn phải học tiếp với gia sư trong tình trạng mệt mỏi, uể oải, giống như kẻ bị ăn cắp mất linh hồn. Học mà đến siêu sao ca sĩ chạy sô như cơm bữa còn phải chào thua nữa thì thật đáng ngạc nhiên.
Học nhiều hơn chạy sô như vậy, tất yếu là sẽ chẳng có thời gian mà thư giãn, xem ti vi rồi. Nhưng trầm trọng hơn là những ngày thứ bảy, chủ nhật, tất cả mọi người được nghỉ thì học sinh vẫn phải căng mặt ra để học thêm, học đội tuyển… Khổ hơn là những lúc bố mẹ, anh em đi chơi, nghỉ mát thì mình vẫn phải học…
Nhiều người học lắm sinh… ngây ngô, động chút là giật mình, hỏi tới thì lắc đầu, cái gì cũng không biết, vừa nói ra chưa được một phút đã quên… Thật đáng thương! Vậy xin hỏi những bậc phụ huynh, cho con mình học nhiều như vậy để làm gì? Học đến mức mà không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi như vậy sao! Học nhiều đúng thật là tệ nạn. Chẳng những tốn tiền của mà lại chẳng có ích. Chữ trong đầu thì ít mà chữ trong sách thì vô vàn!
Bùi Vân Quỳnh (13 tuổi, khu 4, P.Hồng Gai, TP Hạ Long)
Liên kết website
Ý kiến ()