Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 19:46 (GMT +7)
Bởi nghị lực phi thường và tình yêu cuộc sống
Thứ 6, 03/12/2010 | 13:15:48 [GMT +7] A A
Trước khi đến, qua điện thoại tôi bảo: Em muốn viết bài để những người cùng hoàn cảnh với anh được biết, được an ủi và động viên, để họ có thêm nghị lực trong cuộc sống. Nhưng thú thực, chính tôi là người được hưởng những điều ấy đầu tiên, bởi hằng ngày nhiều việc tôi chưa làm được như anh- một người khuyết tật.
Vụ tai nạn đường sắt năm 1995 đã cướp đi đôi chân của anh Đinh Thanh Quang (tổ 33, khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long). Khi ấy, anh đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tuổi hai mươi.
Thương nhau bởi cái tính chịu thương, chịu khó, hiền lành, chị Trần Thị Lan Anh (ở cùng phường, kém anh 2 tuổi) đã về với anh, vào đúng sau 10 năm anh bị tai nạn.
Rồi chị sinh liền cho anh 2 bé gái kháu khỉnh là Xuân Diệu và Bảo Hân. Chị hiện làm cấp dưỡng ở Trường Tiểu học Cao Xanh; còn anh hết làm nghề sửa chữa khoá, gắn đế giầy, nay chuyển sang nghề chở hàng.
Thương vợ vì phải tần tảo chăm lo cho gia đình với một nách 2 con nhỏ, lại phải đi làm từ rất sớm, nên sáng nào anh cũng dậy từ tinh mơ để giúp vợ chăm con, rồi mình mới đi làm.
Nhân Ngày quốc tế người khuyết tật (3-12) năm nay, Báo Quảng Ninh giới thiệu cùng bạn đọc phóng sự ảnh về anh Đinh Thanh Quang- tấm gương giầu nghị lực, một tình yêu cuộc sống thiết tha.
|
Liên kết website
Ý kiến ()