Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 13:36 (GMT +7)
Nỗi đau sau tai nạn giao thông
Thứ 2, 13/08/2018 | 14:52:01 [GMT +7] A A
Nỗi ám ảnh, giày vò của nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) thật khủng khiếp. Để vượt qua nỗi đau đó không hề đơn giản, nó không chỉ cần nghị lực của nạn nhân, người thân, mà còn có sự động viên của cả cộng đồng.
NỖI ĐAU DAI DẲNG
Với anh Phạm Minh Đức (SN 1984) trú tại tổ 2, khu 4, thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ) thì vụ TNGT vào tháng 8/2011 mãi mãi không bao giờ quên. Bởi lẽ, TNGT đã làm cho anh bị chấn thương cột sống dẫn đến liệt 2 chân, đồng thời cướp đi những dự định, hoài bão của tuổi trẻ.
Anh Phạm Minh Đức được cha mình kiểm tra khả năng vận động của đôi chân. |
Anh Phạm Minh Đức nhớ lại: “Lúc đó khoảng 7 giờ 30 phút sáng tôi đi mua xăng, vừa rời khỏi nhà được vài trăm mét thì xảy ra tai nạn. Tôi bất tỉnh ngay tại chỗ, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong viện, chân tay không cử động được, đặc biệt lưng tê buốt. Sau này thì tôi mới biết vụ tai nạn đã làm đứt tủy sống, ảnh hưởng đến việc vận động của đôi chân. Tôi cũng mất một thời gian dài điều trị ở các bệnh viện và tập vật lý trị liệu với hy vọng “cứu vãn” đôi chân nhưng đến bây giờ vẫn chưa phục hồi được”.
Không chỉ anh Phạm Minh Đức, những nạn nhân của các vụ TNGT thường để lại di chứng khủng khiếp ám ảnh đến hết cuộc đời. Nó không chỉ đóng sập cánh cửa tương lai, mà còn trở thành gánh nặng của người thân trong gia đình và xã hội. Nhiều nạn nhân sau vụ tai nạn trở thành tàn phế đã nghĩ đến tiêu cực nhưng nhờ gia đình động viên đã vượt qua được. Chị Hoàng Thị Vân (SN 1994), trú tại xóm 3, thôn Hà Tranh, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả, có lẽ mãi mong muốn cái ngày không may mắn vào tháng 11/2016 không đến với mình. Vụ tai nạn cướp đi đôi bàn tay của chị và đẩy gia đình vào hoàn cảnh vô cùng éo le. Để điều trị, gia đình đã vay một số tiền không hề nhỏ, bên cạnh đó cuộc sống sau tai nạn phải dựa hoàn toàn vào anh Từ Văn Seo, chồng chị. Gia cảnh khó khăn, chồng không công ăn việc làm, con nhỏ, gia đình chị lâm vào cảnh bế tắc cũng chỉ vì TNGT.
ĐỪNG “NHANH MỘT GIÂY CHẬM CẢ ĐỜI”
6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra 48 vụ TNGT, làm chết 35 người, bị thương 30 người. Số vụ TNGT tăng đột biến, đặc biệt là tại các địa phương: Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái, Đông Triều. Các vụ TNGT đều có nguyên nhân do ý thức chấp hành luật giao thông của người dân còn kém, điều đó cho thấy người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn coi thường tính mạng của mình và cộng đồng.
Cán bộ Đội CSGT số 2 (Công an tỉnh) kiểm tra hành chính phương tiện trên QL18. |
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: “Mặc dù các cơ quan chức năng tăng cường công tác xử lý, kết hợp với tuyên truyền luật giao thông cho người dân rất quyết liệt, thế nhưng một bộ phận không nhỏ vẫn vi phạm các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Các vụ TNGT thường để lại cho nạn nhân những di chứng hết sức nặng nề, hạnh phúc gia đình tan vỡ, bản thân mất khả năng lao động... Chúng tôi mong rằng mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục yêu cầu các địa phương chú trọng tới công tác đảm bảo trật tự ATGT nhiều hơn nữa, đặc biệt là ở các khu vực đường tỉnh và liên thôn. Bên cạnh đó phát huy các mô hình đảm bảo ATGT để người dân thấy được lợi ích của việc chấp hành nghiêm luật giao thông và đừng “nhanh một giây chậm cả đời”.
Nguyễn Duy
Liên kết website
Ý kiến ()