Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 18:49 (GMT +7)
Trắng đêm cùng cảnh sát giao thông
Chủ nhật, 13/08/2017 | 08:16:23 [GMT +7] A A
Không quản trưa hè oi ả hay đêm đông lạnh giá, các anh luôn bám sát các tuyến quốc lộ để duy trì trật tự an toàn giao thông; mỗi khi có tai nạn xảy ra, các anh đều có mặt kịp thời để hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường để điều tra xử lý... Một đêm cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh), chúng tôi đã ghi nhận được những cống hiến lặng thầm của các anh...
Đội Tuần tra, Kiểm soát giao thông 1-18 lập biên bản xử lý tài xế say rượu. |
Duy trì lưu thông các tuyến quốc lộ huyết mạch
Khi biết ý định của chúng tôi muốn tham gia một đêm cùng lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tuần tra, kiểm soát, Đại tá Phạm Hồng Sơn, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh), cho biết: Theo đánh giá chung thì thời gian gần đây, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, để đảm bảo trật tự an toàn, trật tự an toàn giao thông (ATGT), Phòng cũng gặp không ít khó khăn. Bởi lẽ, hiện nay, trên các tuyến đường trọng yếu, nhất là quốc lộ 18A qua địa bàn tỉnh nhiều khu vực đang sửa chữa, nâng cấp, dẫn đến gây nhiều khó khăn trong việc phân luồng, đảm bảo giao thông. Bên cạnh đó, việc vi phạm các quy định về ATGT còn xảy ra phổ biến, nhất là những lỗi có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như: Vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định, đi sai phần đường, không đội mũ bảo hiểm, uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông...
Trước khi giới thiệu chúng tôi xuống các đơn vị trực thuộc, Đại tá Phạm Hồng Sơn cho biết: Lực lượng thì mỏng, phương tiện thì thiếu, quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo lưu thông các tuyến quốc lộ đè nặng lên vai 3 đội nghiệp vụ của Phòng. Gian nan, nguy hiểm thì nhiều không kể hết. Các nhà báo cứ “mục sở thị” thì sẽ thấy ngay thôi!
Theo giới thiệu của Đại tá Phạm Hồng Sơn, hơn 17 giờ chiều, chúng tôi đã có mặt tại Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông 1-18. Trời mưa nặng hạt. Lúc này, Tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ tại đoạn quốc lộ 18A qua địa bàn phường Thanh Sơn (Uông Bí).
Khoát tay chỉ vào dòng xe cộ hối hả lưu thông trên đường lúc trời chạng vạng tối, Đại uý Nguyễn Thành Trung, Tổ trưởng tổ công tác, chia sẻ: Vào giờ cao điểm, xe đông như nêm thế này, muốn duy trì được giao thông rất khó khăn, phức tạp. Đối với những người chấp hành hiệu lệnh thì tương đối đơn giản, nhưng gặp những thanh niên “ngổ ngáo” thì rất khó lường. Tuy nhiên, hầu hết các sai phạm của người điều khiển phương tiện đều bị đơn vị xử lý kịp thời.
Nhìn những cán bộ CSGT đứng giữa đường ra hiệu lệnh dừng xe trong khi phương tiện qua lại vun vút, chỉ cần một chút sơ ý là có thể mất ATGT khiến chúng tôi nhiều phen “thắt tim”.
Hơn 19 giờ tối, Tổ công tác của Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông 1-18 chuyển sang nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện. Trung tá Đỗ Đức Cường, cán bộ của Tổ công tác, chia sẻ: Từ 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày là thời điểm nhiều người đi ăn tối về, nên tình trạng uống rượu, bia điều khiển phương tiện diễn ra khá phổ biến. Có trường hợp chúng tôi kiểm tra, tài xế chỉ kịp xuất trình giấy tờ rồi ngồi... ngủ gục trên xe. Những trường hợp như vậy nếu không kịp thời phát hiện sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Vừa lúc ấy, cán bộ của Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng một chiếc xe tải để kiểm tra nồng độ cồn người tài xế. Sau khi đưa máy kiểm tra, Trung tá Cường giật mình: “Mức 3 các đồng chí ạ! Say thế này mà còn ngang nhiên lái xe ra đường. Quá liều lĩnh!”.
Quả vậy, anh tài xế xe tải bước xuống xe chân đi loạng choạng, miệng nồng nặc hơi men và nhanh chóng được Tổ công tác lập biên bản xử lý rồi “bốc” xe về nơi tạm giữ. Khoảng hơn 10 phút sau, chúng tôi nhận được thông tin là anh này bị phạt 17,5 triệu đồng. Điều đáng nói là anh tài xế chỉ kịp ký vào biên bản rồi... lăn ra ngủ ngon lành. Thông tin từ người nhà cho biết, chủ phương tiện đi uống rượu bị say không lái phương tiện về được đành phải “điện nhờ trợ giúp của người thân”. Nào ngờ bác tài xuống giúp cũng “ngoắc cần câu” không kém...
Hơn 23 giờ, chúng tôi đến địa điểm trực của Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông trung tâm và dẫn đoàn đang làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Cộng Hoà (TP Cẩm Phả). Đêm càng về khuya, mưa càng to. Các cán bộ, chiến sĩ của Tổ công tác vẫn dầm mưa, căng mắt quan sát phương tiện qua lại.
Thiếu tá Vũ Quốc Trình, Tổ trưởng Tổ công tác nhắc nhở chúng tôi: Trời khuya, đường vắng, xe chạy qua đây thường có tốc độ rất cao, các anh chị phải hết sức chú ý khi tác nghiệp nhé!.
Thiếu tá Trình chưa dứt lời thì chúng tôi bỗng nghe két... két. Một chiếc xe tải nhỏ thấy hiệu lệnh dừng để kiểm tra của CSGT có vẻ hốt hoảng thắng gấp khiến xe trượt dài trên đường rồi lại vội vã lao về phía trước. Đại uý Đặng Quang Dũng, thành viên Tổ công tác lắc đầu: “Xe không thôi! Nhưng chạy gì mà như ma đuổi vậy?”.
Chỉ có hơn tiếng đồng hồ ở đây, chúng tôi đã phải chứng kiến nhiều pha nguy hiểm nữa đối với Tổ công tác khi các anh tiến hành hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Chúng tôi đến địa điểm cuối cùng là Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông 1-4 vào lúc hơn 1 giờ sáng. Đây là Đội công tác phụ trách 4 tuyến quốc lộ là quốc lộ 18A, đoạn từ cầu Ba Chẽ đến Móng Cái, quốc lộ 4B từ Tiên Yên đi Đình Lập (Lạng Sơn), quốc lộ 18C từ Tiên Yên đi Bình Liêu và quốc lộ 18B từ xã Quảng Thành đi Bắc Phong Sinh (Hải Hà). Nhiệm vụ thì nhiều như vậy, nhưng toàn Đội chưa đến 30 cán bộ, chiến sĩ.
Đại uý Nguyễn Thế Anh, Phó đội trưởng Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông 1-4, cho biết: Thời gian này, lưu lượng phương tiện ra khu vực miền Đông của tỉnh tăng lên đáng kể. Trong đó, nhiều phương tiện vi phạm các quy định về ATGT như chở quá tải, quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu diễn ra khá phổ biến. Vì thế, Đội phải căng lực lượng trực 24/24h ở những vị trí trọng điểm. Đêm nay cũng vậy, dù trời mưa to, nhưng anh em vẫn phải trầm mình thức làm nhiệm vụ. Nhiều lúc thương anh em lắm, nhưng vì nhiệm vụ, chúng tôi vẫn động viên nhau...
Chúng tôi trở về nhà lúc 5 giờ sáng, ai cũng mắt cay sè vì buồn ngủ. Ngoài trời mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Hình ảnh những chiến sĩ CSGT giờ này vẫn đang trầm mình dưới mưa để làm nhiệm vụ, bất chợt trong tim tôi trào dâng một sự cảm phục lạ.
Đội Tuần tra, kiểm soát Giao thông 1-4 kiểm tra hàng hoá trên phương tiện để ngăn chặn tình trạng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. |
Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm
Cùng với việc tuần tra, duy trì trật tự ATGT, những năm qua, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh) còn tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Theo Đại tá Phạm Hồng Sơn thì chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, thông qua công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ, Phòng đã phát hiện 9 xe mô tô sử dụng đăng ký giả, trong đó, 8 xe mô tô bị trộm cắp, 2 xe ô tô khách có số máy bị cắt và hàn lại bằng một miếng kim loại khác... Cũng thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 15 vụ, 17 đối tượng phạm pháp hình sự, tang vật thu giữ gồm 101 viên thuốc lắc, 11,9g ma tuý đá, 3,38g heroin, 8,54g codeine, terpin, 6.000 viên ma tuý tổng hợp, 2 khẩu súng Colt xoay tự chế, 1 thanh kiếm dài 1m, 5 viên đạn, 4kg pháo các loại, 50 hộp pháo hoa. Ngoài ra, toàn đơn vị đã bắt 58 vụ vận chuyển hàng trốn lậu thuế trị giá trên 3 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 20 vụ vận chuyển hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, tang vật thu giữ gồm 50kg thịt lợn, 500kg sò gạo, 35.640 quả trứng gà, 4.768kg hoa quả các loại, 10.000 con cá giống, 500 con chim bồ câu, 20kg sừng, 960kg đỉa khô, 450kg sá sùng, 1.040kg cá đông lạnh, 600kg thức ăn cho tôm...
Điều đáng nói là, trong những chiến công lặng thầm đối với các loại tội phạm, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã phải có sự hy sinh xương máu của cán bộ, chiến sĩ. Nhớ lại, cách đây vài năm, trong quá trình tuần tra, truy đuổi đối tượng vận chuyển hàng lậu đã làm 2 chiến sĩ của đơn vị bị thương nặng và một cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Và trong đêm tham gia tuần tra, kiểm soát cùng đơn vị vừa qua, chúng tôi đã được chứng kiến không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc của các tổ công tác. Ngoài việc kiểm tra nồng độ cồn, giấy tờ phương tiện, người điều khiển, các tổ công tác đều kiểm tra toàn diện cốp xe, ca bin, thùng chứa hàng.
Đại uý Nguyễn Thành Trung, Tổ trưởng tổ công tác của Đội Tuần tra, kiểm soát 1-18, cho biết: Tình trạng ô tô chở hàng lậu, hàng cấm qua địa bàn vẫn thường xuyên xảy ra. Việc một số thanh niên thuê taxi mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên phải kiểm tra phương tiện để phát hiện, ngăn chặn các hành vi trên.
Quang Minh - Tuấn Hương
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()