Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 15:00 (GMT +7)
Để không còn những nỗi đau do TNGT
Thứ 2, 21/11/2016 | 14:11:31 [GMT +7] A A
Tai nạn giao thông (TNGT) vẫn luôn là vấn đề nhức nhối trong đời sống hàng ngày của toàn xã hội. Mỗi một vụ TNGT xảy ra đều để lại những hệ lụy đau lòng như đói nghèo, bệnh tật..., ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều gia đình và gánh nặng cho xã hội.
Tương lai mù mịt...
Nằm điều trị ở Bệnh viện Bãi Cháy đã hơn 4 tuần nhưng Lê Xuân Quân (21 tuổi), con trai chị Quách Thị Hường (xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng) vẫn lơ mơ, rối loạn giấc ngủ, thường xuyên giãy giụa, không thể tự sinh hoạt cá nhân. Cộng với việc nằm lâu nên thân thể của Quân đã có hiện tượng lở loét, vì vậy cần phải thường xuyên thay băng, thay đổi tư thế, chăm sóc... Mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào nhân viên y tế và người nhà.
Bệnh nhân Lê Xuân Quân (21 tuổi, xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng) đang được điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy do TNGT. |
Học hết THPT, Quân đi làm phụ xe cho người thân ở phường Đại Yên, TP Hạ Long. Hôm xảy ra tai nạn Quân đi chơi cùng bạn bè, đến 22 giờ đang trên đường trở về nhà thì do mất lái nên xe máy đã đâm vào cột mốc bên đường. Do không đội mũ bảo hiểm nên Quân đã bị chấn thương sọ não, khả năng không qua khỏi là rất cao. Nhưng được sự tận tâm hỗ trợ điều trị của các y, bác sĩ nên Quân đã được phẫu thuật thành công. Mặc dù ca phẫu thuật thành công nhưng tình trạng của Quân vẫn chưa tiến triển nhiều. Trước kia Quân lúc nào cũng 65-70kg, vậy mà bây giờ chỉ còn da bọc xương. Chị Quách Thị Hường tâm sự: Từ khi con trai bị TNGT, vợ chồng tôi ngày đêm túc trực chăm sóc. Em trai Quân phải nhờ bà ngoại ở Ninh Bình ra chăm sóc và cho đi học. Mọi chi phí điều trị cho con phải đi vay mượn. Gia đình cũng xác định “còn nước còn tát” tiếp tục vay mượn để chữa trị cho con. Bác sĩ Hà Duy Nam, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết: Bệnh nhân Quân tiếp tục phải điều trị thời gian dài. Hy vọng trở lại cuộc sống bình thường là rất khó khăn.
Còn anh Đoàn Minh Hạnh (khu 7, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) đã 42 ngày nằm ở bệnh viện trong trạng thái hôn mê nhưng ngày nào chị Trịnh Thị Thanh, người yêu của anh cũng ở sát cạnh và chờ phép màu xảy ra. Chị Trịnh Thị Thanh chia sẻ: Sau 6 năm yêu nhau, chúng tôi đã tính cuối năm nay tổ chức đám cưới. Vậy nhưng hạnh phúc chưa kịp đến thì bi kịch đã xảy ra cướp đi cơ hội đó của chúng tôi. Một chiếc xe 4 chỗ đi sang đường đã đâm vào khiến anh rơi vào trạng thái hôn mê. Khi nhận được tin người yêu tai nạn tôi không dám tin vào sự thật này. Trước đó chỉ vài tiếng mọi thứ vẫn đang ổn, chúng tôi còn nói chuyện với nhau. Vậy mà...
An toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người
Còn chị Nguyễn Thị Hợi (khu 5, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) là trụ cột gia đình thì nay phải nằm liệt một chỗ do TNGT. Được biết, chị Hợi đang đứng ở vỉa hè thì bị chiếc taxi lao lên đâm vào người. Chị vào cấp cứu với tình trạng gẫy xương sườn, gãy tay và chân phải, vỡ xương háng... Chị Hợi bức xúc nói: Theo những người chứng kiến kể lại, trước khi gây tai nạn cho tôi, xe taxi cũng suýt đâm vào cột mốc. Tài xế taxi có biểu hiện ngáo đá. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng cần nghiêm minh xử lý những trường hợp này. Đồng thời thường xuyên kiểm tra sức khoẻ và tuyên truyền về trách nhiệm khi điều khiển phương tiện giao thông của đội ngũ tài xế lái xe khách, taxi... Trước khi chia tay, chị Hợi rơm rớm nước mắt nói: “3 ngày vừa qua tôi đã tập ngồi. Tôi phấn đấu từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ tập đi. Tôi vẫn còn đứa con 10 tuổi và người chồng thường xuyên ốm đau cần quan tâm, chăm sóc”.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Hà Duy Nam cho biết thêm: “Tôi đã trực tiếp phẫu thuật cho hàng trăm bệnh nhân, trong đó 80% là do TNGT. Điều tôi ám ảnh nhất là những di chứng sau phẫu thuật, có những bệnh nhân hôn mê không tỉnh lại, hay liệt, cụt tay, chân, điếc, thần kinh... Đau đớn hơn, quá nửa số này là những người trẻ tuổi và cũng là trụ cột gia đình. Thân thể không lành lặn, không lao động được nữa, gia đình phải chăm sóc, trở thành gánh nặng đè lên kinh tế gia đình”.
Không có nỗi đau nào làm cho người ta bàng hoàng, sững sờ hơn là nỗi đau mất mát vì TNGT. Sau mỗi vụ TNGT đều để lại những nỗi đau, những giọt nước mắt, những ám ảnh kinh hoàng, day dứt khôn nguôi, những gánh nặng vật chất cho người trong cuộc. Song, xót xa hơn cả là những mất mát không gì bù đắp được - Đó là con mất cha, vợ mất chồng, mẹ mất con, gia đình, bạn bè mất người thân... TNGT phần lớn gắn liền với ý thức con người. Chính vì vậy, mỗi người khi tham gia giao thông cần có ý thức chấp hành luật giao thông. Đây là giải pháp quan trọng nhất giảm thiểu TNGT để không còn nhiều người phải mang trên mình di chứng và những nỗi đau mất người thân.
Nguyễn Hoa
Liên kết website
Ý kiến ()